Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

CHẢY HỘI VẠN KIẾP

Kết quả hình ảnh cho ĐI THUYÊN TRẨY HỘI VẠN KIẾP
Sông Thương buổi sáng chuyến thuyền xuôi
Bến Lác theo dòng nước nhẹ trôi
Gió thoảng đưa cây xào xạc lá
Đôi bờ cảnh sắc biếc xanh chồi
Thu về chớm lạnh màn sương trải
Phả Lại từng mây khói trắng trời
Vạn Kiếp từng bừng ngày hội mới
Trong đồng sóng lúa ánh vàng phơi
Bên sông Bắc Ninh người quan họ
Điệu hát sao mà cứ vấn vương
"Thiếp ở chàng về..".lời nhắn nhủ
"Mời trầu" gửi cả vạn yêu thương
Dòng Thương sóng gợn bao niềm nhớ
Đã nhấn quân thù xuống đáy xưa
Giữa nắng chan hòa vui đến hội
Chí Linh bát cổ thắm tình quê...!
                                       VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét