Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Cangninhphuc.jpg
Sông Đáy đoạn qua cảng Ninh Phúc- Ninh Bình
NHỚ MÃI VỀ ANH
(Kính tặng Lê Xuân Hào Khánh Thiện Yên Khánh Ninh Bình)
Tìm anh đi dọc dãy trương sơn
Qua mấy binh đoàn lắm chiến công
Suốt từ Bình Phước qua Gia Nghĩa
Lại xuống Bình Dương, xuôi Vĩnh Long

Trung đoàn 24 bao chiến sỹ anh hùng
Đã hiến dâng cuộc đời cho tổ quốc
Các anh đó giờ nằm ở nơi đâu
Có báo tin về cho bố mẹ
Có báo tin về cho đồng đội
Đất Ninh Bình giờ đã trổ hoa thơm
Những điệu hò câu hát chầu văn vẫn gọi
Tha thiết lắng sâu
Chùa Bái Đính
Năm trăm la hán ngồi thiền
Tượng di đà nghìn mắt nghìn tay
Thắng cảnh Tam Cốc, Bích Động
Núi thơ chùa non nước
Nhà thờ họ Bùi Chu Phát Diệm
Khu di tích cố đô Hoa Lư
Làng nổi Kênh Gà
Khu du lịch ngập nước Tràng An
Sông Đáy mang theo tình Suối Yến
Nặng phù sa tưới mát đồng quê
Cho Hoàng Long bốn mùa sai quả
Cho cuộc đời tươi trẻ hả hê…!

Tất cả vẫn nhớ anh gia riết
Anh còn đó với Ninh Bình tươi đẹp
Với ngày nào anh hái thuốc cho tôi
Và cho bao đồng đội thân yêu
Giản dị trong bộ quần áo lính
Vẫn cơm độn đỗ xanh thay sắn
Vì tìm đâu ra sắn giữa Tây Ninh
Con vọc rừng nồi cháo nghĩa tình
Cây sâm cau nấu thành cao
Chén rượu thuốc trên đời có một
Anh là thày thuốc của thần tiên

Bây giờ anh nằm ở chốn nao
Trên miền nam tổ quốc
Lịch sử mãi một trang chói sáng
Ghi sâu niềm mơ ước
Giản đơn
Hòa bình, độc lập, giang sơn...
Không có kẻ lọc lừa phản bạn.
                                   VN




Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013


Ngày 2/3/1975 trung đoàn 24 tấn công đồn ngã sáu, đến 4 h sáng đã hoàn toàn làm chủ.


GIẢI PHÓNG NGÃ SÁU
Mấy chục năm rồi không thể quên 
Chèo thuyền theo rạch đến thăm em
Đì đoàng Tiếng pháo còn vang vọng
Ngã Sáu lính đồn vẫn đứng canh 

Hai Lượm ngày ngày còn mải miết
Năm Tằm sáng sáng vẫn buông câu
Mĩ Trung ruộng đồng bom thù dội
Hoa súng tím vàng những hố sâu

Sáu Khánh vẫn vào thăm bộ đội
Thường qua Cai Lậy để mua đồ
Anh Chuông, anh Cúc cùng anh Tấn
Kháng chiến thành công góp mấy phần

Minh Nguyệt hẹn hò cùng Sáu Đến
Để kênh Chợ Gạo rặng bần thưa
Cây dừa nghiêng ngả soi dòng nước
Đàn cá thẹn thùng dưới nắng trưa

Bom đạn giặc thù như mắc cửi
Sao ngăn cản được bước người dân
Sục sôi khí thế hờn căm giặc
Gươm giáo một lòng để tiến công

Hai tiếng đồn thù đã sạch tưng
Không còn bóng dáng Thiệu Kỳ Hương
Non sông rợp bóng cờ hồng thắm
Ngã Sáu tưng bừng lập chiến công
                                         VN
  


Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Mùa hè

(Họa nguyên vần bài xuân quý tỵ của Nguyễn Xuân Nghiệp)

Hè sang buổi sớm núi mờ sương

Sim tím đồi cao ở cạnh đường

Đàn sáo tung tăng xòe cánh lượn

Rừng thông êm ả, suối thơm hương

Ửng hồng đôi má em hằng đợi

Mơn mởn lá hoa đẫm gió sương

Vẫn biết xuân qua rồi hạ đến

Hằng mong xuân đẹp mãi tơ vương

                                                 VN

 Phụ chép   Xuân quý tỵ

Xuân về cánh én đợ chiều sương

Nặng trĩu cành xuân đóa hải đường

Mây trắng lung linh đào thắm nụ

Lan hồng rực rỡ gió đưa hương

Ngày trông đêm đợi xuân lưu bước

Tháng cạn năm mòn tóc gội sương

Vẫn biết xa rồi xuân bất tái

Mong còn trên lá chút thơm vương

                   Nguyễn Xuân Nghiệp

Lung linh

Đến thăm vườn giữa buổi chiều

Lung linh vải đỏ, chân đèo gió đưa

Nắng mưa quyện đủ bốn mùa

Làm lên hoa trái, say sưa tình đời

Hút hương nhụy của đất trời

Tạo thành quả ngọt dâng người tri âm

Đậm đà chan chứa tình thân

Miền quê sỏi đá chuyên cần tháng năm.

                                                                         VN

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Bao giờ

Một đồi vải đẹp như mơ

Chòm mây lơ lửng, chim gù đỉnh non

Mấy nàng hái vải bồng con

Khăn thêu xanh đỏ vương hồng sợi tơ

Thì thầm câu chuyện nhỏ to

Để quên lời hẹn ngày xưa chân đồi

Lỡ lầm chi chuyện lứa đôi

Để cho gió thẹn làn môi bao giờ.
                                           VN

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013


MƯA BUỒN

(Họa nguyên vần bài cảnh hạ của Tạ Anh Ngôi)

Lách tách tiếng mưa cứ gọi hoài

Trời mây che khuất nắng ban mai

Trên đồng vớt lúa dân lo vội

Dưới bến ngư ông mải kéo chài

Mưa sớm mặt đường rơi ngấn lệ

nắng trưa nhòe nhoẹt ánh tàn phai

Đang vui mùa gặt mưa ào đến

Não ruột buồn thêm tiếng thở dài.

                                     VN

phụ chép CẢNH HẠ

  
Khắc khoải tiếng chim gợi cảm hoài
Chân trời rực rỡ ánh hoàng mai
Mấy bà dưới ruộng ngồi vơ cỏ
Vài bác trên thuyền đứng kéo chài
Nắng chiếu lưng đồi hình đậm nhạt
Mây in mặt nước bóng mờ phai
Ngắm nhìn cảnh hạ lòng cô quạnh
Rảo bước thi nhân vượt dặm dài

                            Tạ Anh Ngôi

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013


          Tháng năm và hoa phượng
                                 Trưa hè rền rĩ tiếng ve
                              Mắt ai rớm lệ đỏ hoe phượng hồng
                                  Bao nhiêu khát vọng hằng mong
                             Sân trường lặng lẽ, nỗi lòng còn đây
                                 Nhớ chi nỗi nhớ vơi đầy
                              Con đường lớp học hàng cây hẹn hò
                                  Dòng sông bến nước con đò
                              Một thời để nhớ, một thời ước ao
                                  Nhớ ngày “trốn học” xôn sao
                              “Đòn roi” chưa đánh đã gào trời xanh
                                    Hoa vương thấm đẫm khăn tình
                               Tháng năm sao khéo bỡn mình bỡn ta
                                     Nắng như thiêu đốt thiên hà
 Thêm màu hoa phượng để mà vấn vương
                                                                                             VN


Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013


CHÚC MỪNG
Hôm nay họp hội tri ân
       Mừng sinh nhật Bác trong ngần tiếng ca
  Giữa vùng đồi núi bao la
Nắng hè chan chứa, trời xa thắm hồng
    Bạt ngàn sim tím núi rừng
   Nhởn nhơ ong mật say tìm nhụy thơm
      Trời xanh cao, lại xanh hơn
      Xóm về thăm xóm càng thơm nghĩa tình
           Vượt qua muôn vạn thác ghềnh
     Bão giông, nắng lửa, mưa ngàn đầy vơi
   Tri ân tình nghĩa sáng ngời
  Câu thơ men rượu lòng người đắm say
   Trăm miền cá nước là đây
                                                      Bao trang hồi kí ngất ngây sự lòng
          Một vườn thuốc quý ước mong
    Lại thêm xướng họa đượm nồng câu thơ
Bạn bè nồng thắm ước mơ
   Sưu tầm, trao đổi, bình thơ, chúc mừng
        Bao trang kí ảnh tưng bừng
    Những bài dịch thật tấm lòng cố nhân…
Một ngày họp hội tri ân
Vui cùng chúng bạn đôi vần mừng vui
                                    19/5/2013 VN

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

134 - Danh dam va trau -  20 x 25
Mơ...
Quê nhà trở lại tuổi ngày thơ
Ngày tháng thoi đưa luống đợi chờ
Mò cá trên đồng trưa dãi nắng
Lùa trâu bãi cỏ sớm dầm mưa
Bạn bè chan chứa tình thân ái
Làng xóm đậm sâu nghĩa chẳng mờ
Đất nước từng giờ đang đổi mới
Ngày xưa nhớ lại tưởng là mơ.
                                  VN

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

3 thieu nu va canh dong mau 20x25
VỀ QUÊ
Em trở lại thăm chốn quê xưa
Đầm sen nở ngát thoảng hương đưa
Một thời xa lắc bao xao xuyến
Cái thưở chăn trâu, cắt cỏ bờ

Nhớ buổi hái sim chiều lộng gió
Đồi hoang cỏ dại đẹp hoa mua
Thẹn thùng chiếc nón quai thao ấy
Đựng cả tình thương tuổi học trò

Trên bãi cỏ lăn cùng bới củ
Để trâu ăn lúa bãi ngoài sông
Chia bè đánh trận, chơi khăng đáo
Đêm họp về khuya tuổi đội đoàn

Múa sạp khăn quàng đỏ vấn vương
Một thời sao lắm nhớ nhiều thương
Chia tay bịn rịn vào quân ngũ
Phượng đỏ ngẩn ngơ buổi học đường

Tóc bạc da mồi trở lại quê
Một thời tuổi trẻ lại ùa về
Bao nhiêu ước vọng cùng òa tới
Làm đẹp thêm lần chốn cố hương
                                      VN
CẦU HỒ KIỀU
Lào cai thành phố chọc trời cao

Dòng nước NâmThi nối nhịp cầu

Ồn ã con thuyền dòng nước bạc

Ầm vang rừng biếc cánh chim câu

Bên kia Vân Nam người ôm núi

Đầu nọ Lão Nhai ngóng cảnh sầu

Trăm lẻ mấy mươi năm vọng tưởng

Xây tình hữu nghị mãi bền lâu
                                                        VN

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013


Nhớ Bác
(Họa nguyên vần bài cảm hoài của LTMK)
Bốn bốn năm rồi Bác ở đâu
Nhân dân thương nhớ chọn canh thâu
Mỏi mòn mong đợi chờ công lý
Tham nhũng quan liêu nhuốm nỗi sầu
Nhìn việc nhiễu nhương thêm hổ thẹn
Trông  ngưởi hách dịch nghĩ càng đau
Cuộc đời no ấm thêm thương Bác
Vì nước vì dân bạc mái đầu.
                              VN

Phụ chép CẢM HOÀI  
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
 
Mòn khuya chỉ một mình em thức
 
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
 
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
 
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
 
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
 
Chưa thấy trùng dương đã trắng  đầu! 

                      LTMK

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Cánh hoa trao gửi

Anh gửi tặng nàng một cánh hoa
Đàn chim xao xuyến vạn lời ca
Gió chiều nắn nót câu quan họ
Nắng sớm chan hòa đỉnh núi xa
Chốn ấy biết người còn có nhớ
Tình ta nơi cũ…chốn quê nhà
Nắng, hoa, chim, gió cùng hòa quyện
Thắm thiết đôi lòng mãi hát ca.
VN
\
 Một Vài hình ảnh về các cháu của ông Nhã


Cháu đích tôn Văn Thành




Cháu Nguyễn Văn Thành Và Nguyễn Vân Hồng



Cháu Bảo Ngọc

Các cháu Bảo Ngọc, Văn Đạt, Minh Châu, Quỳnh Mai, Thanh Thảo tại đền Chu Văn An
Cháu Bảo Ngọc
Cháu Quỳnh Mai
Hai chị em Bảo Ngọc Và Minh Châu
Hai chị em Bảo Ngọc và Minh Châu

Cháu Nguyễn Bảo Ngọc




Con gái và bạn của con gái


Chim Chào Mào





Cháu Minh Châu


Cháu Nguyễn Minh Châu



\
Cháu Nguyễn Minh Châu

                                                       
Cháu Nguyễn Vân hồng



Cháu Nguyễn Vân Hồng



Cháu Nguyễn Quỳnh Mai






CẢNH LÀNG QUÊ
Buổi sớm nắng hồng gió nhẹ đưa
Vườn quê chim hót vẻ say xưa
Bầu trời lơ lửng chòm mây bạc
Góc núi che ngang bụi cuốn mờ
Lững thững đàn bò đang gặm cỏ
Ầm ầm xe chạy núi bài thơ
Đến giờ trẻ nhỏ vừa vào lớp
Giữa chợ mấy bà xáo ước mơ.
VN

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013


CHUYỆN TÌNH GÀU GIAI
Gàu giai tát nước giữa đồng
Anh cong, em ngửa mát đòng lúa thơm
Mai này trĩu quả nặng bông
Nhớ công tát nước giữa đồng gàu giai.
                                  VN

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013


Hương vải
((Họa nguyên vần bài Hương sắc chiều thu của Phạm Thị Tiệp) 
Ngọt thơm hương vải dáng cao vời
Chiều hạ khoe hồng sắc nắng tươi
Đỉnh ngọn đồi cao ta đoái tưởng
Vườn nhà ngào ngạt gió hương trời
Thả hồn chốn ấy cùng mong ước
Đẹp ý làng quê chọn mấy lời
Gieo mấy vần thơ đầy cảm mến
Trong veo ánh mắt…miệng em cười
VN
g
Phụ chép HƯƠNG SẮC CHIỀU THU

Hương sắc chiều thu thật tuyệt vời
Nắng vàng nhuộm thắm cánh hoa tươi
Tầng cao ai đứng nhìn sông nước
Đồng rộng cò bay lướt gió trời
Chốn ấy thả hồn gieo mấy tứ
Nơi này trao bút gạn đôi lời
Vần thơ gợi lại niềm rung cảm
Ánh mắt trong veo…nở nụ cười
                        Pham Thị Tiệp


Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Buâng khuâng

Mớ tóc thề thưở ấy
Vẹn nguyên môt lời thề
Giữa vầng trăng vằng vặc
Bầu trời ngát hương mơ

Mỗi mùa hè vừa đến
Ánh nắng vàng mặt ao 
Màu áo em gợi nhớ
Cho tâm hồn xôn sao

Sao lòng cứ buâng khuâng
Mớ tóc thề thưở ấy
Em gói vào gió mưa
Cho tháng ngày bừng dậy.
VN 

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013


TƠ LÒNG
Hoa sim khoe tím sắc vàng
Đàn chim ca hát rộn rang véo von
Bướm ong bay lượn đầu non
Tìm hoa thương nhụy để còn tơ vương
Cô em chảy hội trên đường
Câu ca quan họ vấn vương tơ lòng
Ông Tơ, Bà Nguyệt chỉ hồng
“Người ơi người ở…” xin đừng xa nhau.
VN

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

HOA SIM
Chiều hè sim nở khắp đồi hoang
Chan chứa đầu non sắc nắng vàng
Sim  tím sườn voi khoe ánh biếc
Trắng hồng ong bướm lượn mênh mang
Mình anh lặng lẽ trên cao vắng
Cả nước rộn ràng đón hạ sang
Thong thả Phượng Hoàng chiều dạo bước
Ngắm hoài xứ sở ánh thiều quang.
VN

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013


CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN
(Họa nguyên vần bài cảm hoài của LTMK)
Có phải Điên Biên ở tận đâu
Sáu mươi năm lẻ nhớ canh thâu.
Muốn thăm một bận chưa đi được
Màu tóc hình như nhuốm bạc sầu.
A Một, Him Lam hồn chiến sỹ,
Nóc hầm Đờ Cát hận thù đau.
Vinh quang đệ nhất trang oanh liệt,
Bốn biển năm châu giặc bạc đầu.
VN
Phụ chép   CẢM HOÀI  
Có phải đi rồi đi mãi đâu !
Người đi để lại những đêm thâu
 
Mòn khuya chỉ một mình em thức
 
Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu
 
Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ
 
Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau
 
Chừ tang thương quá, thương thương lắm
 
Chưa thấy trùng dương đã trắng  đầu! 

                      LTMK

VẠN KIẾP
Theo ngược dòng thương lên Vạn Kiếp
Nắng vàng dát ngọc đôi bờ sông
Thuyền ai vang vọng câu quan họ
Nào có qua đình ngả nón trông.

Đã bảy trăm năm có lẻ rồi
Ầm vang tiếng sóng diệt Nguyên Mông
Lá cờ sát thát trong trời đất
Giữa gió tung bay rợp núi sông.

Tướng giặc hung hăng mượn vuốt hùm
Tưởng làm ngáo ộp chen dân nam
Toa Đô thủy chiến đành thua trận
Ô Mã…, Lưu Khuê bỏ chiến thuyền.

Một trận đã làm nên đại thắng
Ngã ba sông Sách* vượt cầu phao
Từ nay quân giặc tan tro bụi
Hào khí đông a thật tự hào.
VN
*Tức đoạn sông Thương chảy quan Vạn Kiếp