Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

NHỚ MÃI TINH QUÊ

 

Bao lần gắng vượt cơn mê
Thảo thơm nỗi nhớ bộn bề gió mưa

Tự nhiên mắc cõi vô thừa
Đau xương mỏi gối trị chưa khỏi làn
Còn ham rượu tứ chè tam
Câu thơ đậm nghĩa băng ngàn bão rông

Màu xanh ngọn lúa trên đồng
Rét nàng bân có hãm không buổi thì
Tăng phân bón thúc nhiều khi
Nước đều nhặt cỏ quyết trừ chuột sâu

Làng ta sản xuất làm đầu
Từng giành thắng lợi đẹp câu nghĩa tình
Quê hương hạnh phúc hòa bình
Càng yêu lao động quang vinh mỗi người

Kết đoàn gắn bó muôn nơi
Làm lên sự nghiệp xây đời ấm êm
Giàu sang cuộc sống vững bền
Nhà cao cửa rộng đường lên phúc lành

Cho dù vẫn đó khó khăn
Vì quê hỡi bạn gieo mần tương lai
Cùng nhau qua mọi chông gai
Quê mình sẽ mãi rộng dài thành công.
28-3-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

LỜI CỦA BIỂN

  (Nhân chuyến thưm vũng tàu tháng 6-2020)


Ánh ban mai vừa trải nhẹ nhàng
Xe mới đỗ sóng vang cồn cát
Khúc ngân nhỏ êm đềm dào dạt
Biển Vũng Tàu em hát lòng anh
Sóng vỗ về khát vọng yên lành
Vòng tay níu để thành mặn chát
Vẫn ôm chặt say nồng đến ngạt
Em và anh biển hát ân tình
Biển dạt dào gợi ý về rinh
Khúc hát cũ đôi mình rung động
Binh minh tỏa tươi hồng sự sống
Nhớ không em cháy bỏng ước mơ
Một buổi vui thôi đến tận giờ
Để sóng rỡn đùa nô tha thiết
Vũng Tàu đó khát khao sóng biển
Trong vòng tay xao xuyến vô ngần
24-6-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2023

KỶ NIỆM MÙA XUÂN

 (Nhân 55 năm ngày nhập ngũ 27.3.1968.27.3.2023)


Mùa xuân kỷ niệm năm nhăm
Ngày vui nhập ngũ bâng khuâng một thời
Lên miền Yên Lạc xa xôi
Bên sông sóng vỗ tơi bời gió reo
Con đường dọc xóm quê nghèo
Trơn như mỡ đổ chân theo vết mòn
Trời khuya dãy chuối tơ non
Xôn xao bản nhạc thả hồn gọi xuân
Nguyễn Du đẹp chữ trong vần
Kiều say Kim Trọng cho Vân thay lời
Hàn Mạc Tử Nguyệt Cầm ơi
Trong làn nắng ửng... giữa trời mơ tan
Chân quê Nguyễn Binh em làm
Áo cài khuy bấm...xốn xang phố thành
Trên đồng bát ngát màu xanh
Dải ngô rỡn gió bên nhành phất phơ
Muôn vàn điểm sáng sao cờ
Năm nhăm năm cuộc chiến ngày xưa chói ngời
Vần thơ Tố Hữu đầy vơi
Con đường cách mạng một thời vẻ vang
Gieo hồn quyết thắng khổ nàn
Kiên tâm vượt mọi gian nan diệt thù
Rèn quân luyện cán thi đua
Chênh vênh núi vực theo mùa bão rông
Sư Đoàn đấm thép tiên phong
Giặc nam cơm bắc ánh hồng rạng soi.
23-3-23
Văn Nhã

TRỞ LẠI MIỀN QUÊ

  

Trở lại thôn Tường em ơi ngày thơ bé
Cùng leo đồi hái sim trẻ mộng mơ
Ngắt bông Mái cài mái đầu thổn thức
Chạy nhảy vui tắm suối ở phượng hoàng

Lên đồi Mặt Trăng hưởng gió mây ngàn
Vào Khe Chít nghe rộn ràng chim hót
Sang Nền Chùa đọc đá bia thời Mạc
Buổi Phượng Đình mải miết hái mẫu đơn

Nghe Hố Gia vang khúc nhạc tình đời
Đẹp dãy núi vùng nơi luôn thắm vẻ
Đỉnh cao vẫy cờ hồng bay rực rỡ
Sáng ngời bao thế hệ đã vươn mình

Giữa đồng chua ngọn lúa tốt đẹp xinh
Tỏa màu lá khơi dáng hình sự sống
Niềm tin tưởng nuôi thắp ngời hy vọng
Để lòng dân yêu lao động chân thành

Vui hội làng nâng chén rươu mừng anh
Chúc cuộc sống an lành ưu ái
Sống khỏe sống vui tươi cười luôn mãi
Trong hòa bình thịnh vượng thái sơn hà.
20-3-23
Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2023

CHUYỆN NĂM XƯA

 

Hai chín tháng ba
Trời đang chuyển tiết hè
Nhớ nhà
Nhớ mẹ
Nhớ quê
Mượn xe đạp
Tôi định về...
Chiều vàng nắng xế hoàng hôn
Hà Đông đường vắng
Em một mình đầm sen
Đang đang tay hái nụ
Anh chênh chao
Ở- về...
Tết gọi xuân
Nhớn nhác
miền nam- miền bắc nghe
lời thơ người chúc tết
"Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyền chắc càng thắng to
Vì độc lập vì tự do
Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào
Bắc năm sum họp xuân nào vui hơn"
18-3-23
Văn Nhã

HỒ ĐẠI LẢI

 

Đại Lải Bình Xuyên đập nước hồ
Xưa thời vẫn ngắm cảnh tình mơ
Bên rừng bắt ngát màu xanh liễu
Cạnh núi nhà dân rợp bóng cờ
Buổi tập ngụy trang cùng vất vả
Hôm hành quân đến rộn lời thơ
Ngày vui phấn khởi theo bè bạn
Kết nghĩa quân dân thắm mãi giờ.
14-3-23
Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2023

HOA ĐÀO NỞ MUỘN

 

Cuối xuân mới thấy hoa đào
Gùi trên vai đến gửi trao tâm tình
Áo màu khoe sắc thêm xinh
Cho đôi trai gái xây hình núi sông
Đẹp sao non nước lạc hồng
Mặn mà đắm thắm ngàn bông rạng ngời
Điểm tô khắp nẻo muôn nơi
Núi rừng, vườn tược đất trời thêm xuân
Tấm lòng sâu nặng bao lần
Cho đôi lứa mãi sắt son chung lòng
Vượt qua bão tố mưa rông
Xây đời hạnh phúc mãi càng thắm hoa.
14.3.23
Văn Nhã

NHÀ THỜ ĐÁ CỔ

 

Nhà thờ đá cổ định leo lên
Tại yếu đôi chân cũng chỉ nhìn
Những bậc thềm cao triền ngược nẻo
Theo từng mảnh gấp được niềm tin
Quảng trường phố thị đoàn vui bước
Quán gió cà phê dõi mọi miền
Thưởng ngoạn mây ngàn say mộng ảo
Thiên đường cổng thượng các nàng tiên.
13-3-23
Văn Nhã

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2023

DU HÀNH TAM ĐẢO

 

Trên đồi núi trải sương mờ
Ngắm rừng Tam Đảo điều mơ bách tùng
Vui vầy quanh Quảng Trường chung
Nhà Thờ Đá Cổ thăm vùng cảnh quan
Chơi vơi bậc hẻm nào than
Ngẩn ngơ Thác Bạc rêu ngàn khó lên
Cà pê Quán Gió kề bên
Đung đưa tự sự giải phiền bạn ta
Tây Thiên ngất ngưởng thượng tòa
Cổng Trời tiên gác trình qua giấy mời
Chợ Đêm chẳng thể ngồi chơi
Tháp Truyền Hình đẹp tuyệt vời bản tin
Đền Bà Chùa Thượng Ngàn hinh
Thả tâm tĩnh độ ngắm mình ngắm ta
Đây miền du lịch đậm đà
Cầu Mây trắng điểm hoa sao ngỡ ngàng
LaLa Land cũng sẽ định sang
Vào chơi thưởng ngoạn nghĩa càng lớn lao.
12-3-23
Văn Nhã

Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

NGÀY ÁO DÀI VIỆT NAM

 

Đẹp lắm nàng ơi mảnh áo dài
Tôn hình thiếu nữ tuyệt hồng mai
Màu yêu nhớ mọi nàn hoa sứ
Dáng điệu kêu hương thoảng vị nhài
Phụ nữ mang hồn tâm nước việt
Tiên rồng giữ đức vạn ngày mai
Loài sen mãi tỏa thơm trời đất
Đẹp lắm nàng ơi mảnh áo dài
7-3-23
Văn Nhã

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

 

Ngày tám tháng ba đến rồi
Trăm ngàn vạn đóa hoa tươi thắm nồng
Mừng ngày phái đẹp hằng trông
Tưng bừng rộn rã môi hồng sắc hoa
Mùa xuân nở đẹp trăm nhà
Quê mình rộn rã bài ca hữu tình
Nâng niu vẻ đậm ngời xinh
Đảm đang trung thủy muôn hình mến yêu
Đường năm tiếng súng vang rền
Hải Dương dũng cảm nêu tên đi đầu
Mạc Thị Bưởi chói tự lâu
Bà Trưng, bà Triệu năm châu rạng đời
Lai Vu thiếu nữ đầy vơi
Bên chân rắn quấn không rời súng tay
Ngẩng cao đầu bắn máy bay
Vần thơ Tố Hữu đủ đầy sắc hương
Trong làng Ngái Trúc kiên cường
Cô nàng giữ trẻ tình thương dạt dào
Bom rơi đạn nổ xôn xao
Người băng giữa chốn chiến hào hiểm nguy
Anh hùng sống trọn bao kỳ
Giỏi giang đạo đức quyết vì nhân dân
Cao vời quốc tế tuyệt trần
Đàn ông tặng đóa hoa thơm thắm tình
5-3-23
Văn Nhã

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

HỘI LÀNG HỘI CHÙA

 

Hôm vào hội lớn của làng đây
Năm năm trải mấy cả ngàn ngày
Cờ sao cắm dọc bên hè phố
Áo mũ trên đường phía dải cây
Rộn rã người vui nhiều chuyện gãu
Bừng lên kẻ sáo mộng đâu đầy
Muôn đoàn rước lễ sang cầu phật
Tế mẫu mong cầu cuộc đổi thay.
2-3-23
Văn Nhã