Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

SẢN XUẤT ĐIỆN...


Điện gió trời mang thắp mọi miền
Năm chờ tháng đợi ước thiên nhiên
Non sông gấm vóc yên bình tiến
Bớt chặn dòng ngang, bớt tử nguyên

                                    VN

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

CHIỀU THU BÊN HỒ PHƯỢNG ĐÌNH


Giọt nắng vươn dài bóng nước soi
Bồng lai bốn phía núi ngang trời
Rồng phơi dáng ngọc, cây đùa gió
Nhà nổi bồng bềnh, sóng dạt trôi
Cột điện giăng hàng chờ thắp sáng
Máng tràn đợi bão trận mưa rơi
Người thầu sợ lũ về hao cá
Thu đến mênh mang cảnh tuyệt vời

                                          VN

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

CẢNH KHU LÀNG


Vào thăm Bến Tắm cảnh đồi cây
Xóm núi vòng vèo lượn gió mây
Biệt thự đồng xanh đường cát mịn
Rừng non trải ngọc nắng phơi đầy

                                   VN

CON ĐƯỜNG VỀ LỚP



(Họa nguyên vần bài trở lại trường xưa của Trần Hiếu)
Mênh mang dưới nắng buổi chiều tà
Trở lại bờ sông nước chảy qua
Mỗi bước vang lời thương bạn cũ
Nhiều câu ấm vọng tựa chòm hoa
Vui mừng lớp cũ còn nguyên dáng
Rộn rã trường xưa tiếng vọng xa
Bạc trắng thày cô bao mái tóc
Bao trò mí mắt lệ rơi nhòa
                        VN
Phụ chép TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA

********
Trở lại trường xưa bóng ngã tà
Dâng trào nỗi nhớ một thời qua

Tàn dư vọng mãi từng khe lá
Kỷ niệm vang hoài mỗi khóm hoa
Ảo não bao ngày nơi xứ lạ
Âu sầu những bận ở miền xa
Giờ đây cảm xúc... Dường như đã:
Ướt cả bờ mi đẫm lệ nhòa
*****

                      Bút Ký Trần Hiếu
--------------------

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

BÊN HỒ


Phượng Đình ngắm cảnh mặt hồ xanh
Bốn phía non cao đẹp dáng hình
Mấy chú chim đang tìm chỗ đậu
Vài anh bướm lẩn khóm hoa chanh
Ai xây lán nổi nhà du hý
Ai dựng ria bờ cột điện nhanh
Đập nước khi xưa giờ cải tạo
Thành nơi nghỉ mát của dân lành.

                              VN

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

THĂM BẠN


Ngược dốc leo xe vượt tới đèo
Thăm chàng bạn cũ thưở xưa nghèo
Chăn trâu kiếm củi vui ca sớm
Nhặt cỏ đào lăn tát cá chiều
Hó Kiến SườnVoi sim chín mọng
Bãi Ngô Đồng Yếm bắt cua nhiều
Chiến trường nam bắc cùng tay súng
Gánh vác khu quê đẹp mỹ miều

                               VN

ĐÂM SEN


Bên đường quốc lộ một đầm sen
Tỏa ngát hương thơm sợi nắng thèm
Khiến bướm lơ ngơ bay lạc chốn
Cho chim nhớn nhác đỗ bao tiền
Màu xanh của lá chen hoa đỏ
Nụ biếc chùm tươi vẽ cảnh tiên
Cạnh cổng khu Tường khoe vẻ đẹp
Huy hoàng thắm thiết tự thiên nhiên

                                   VN

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

DÒNG SÔNG NGÀY ẤY

 (Họa nguyên vần bài ĐÂU RỒI BẾN MỘNG của Nguyễn Phượng)

Ngày nao cái buổi ấy từ lâu 
Nhuốm dạ ai đeo một mối sầu
Bến Hải đôi miền chia đất nước 
Hiền Lương cắt đoạn để thương đau
Câu ca khúc hát lời than vãn 
Đạn lạc bom rơi phá nát nhàu
Quảng Trị bao năm trời gánh chịu 
Dòng sông vạn thưở vẫn xanh màu

                                     22/6/16
Phụ chép ĐÂU RỒI BẾN MỘNG 
Bến mộng ngày xưa đã nhuốm sầu 
Chàng về thiếp đợi bến vân lâu
Hoàng hôn bóng ngã lòng luôn nhớ 
Nguyệt thẹn mây vờn dạ luống đau
Nẻo vọng đìu hiu cho não úa 
Đường yêu lạnh lẽo để tim nhàu
Người đi cách trở tình duyên nát 
Nghĩa ái giờ đây cũng nhạt màu

                              21/6/16/
                           Nguyễn Phượng

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

CÁNH SỨ


Trên cành quyển sách gợi lòng ai
Viết mấy vần thơ gửi nắng mai
Tiếng hát trào dâng đâu vọng lại
Mang theo nỗi nhớ thiết tha hoài

Tùy viên lấy đọc dù hay dở
Sứ gọi cành cao quyển sách mà
Thi thoại cùng mơ bao điển tích
Hương vườn thoáng nhẹ nức thơm hoa

Trường Xuyên kỷ niệm một thời thơ
Hứng phấn nâng hương vẫn ước mơ
Sáu sáu mùa xuân chưa thỏa mộng
Còn ham đọc sách với làm thơ.

                                     VN

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

BÀNH TRƯỚNG


Lấn biển vòi rồng bọn sói lang
Đầu bò gắn lưỡi lại le vàng
Vênh vang vẽ cuộn ngoằn cong vẹo
Dấm dúi khai vòng chốn cửa hang
Vạn điếu thân tình mười sáu chữ
Lân bang hữu hảo nghĩa khu làng
Án tòa phán quyết to mồn cãi
Nước lớn mơ thèm mộng cứ mang

                     VN

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

GĂP TẬP, O CƯỜI


OBama gặp Tập Cận Bình
Thảo thương chuyện của nước xin hẹn hò
Vốn là Trung Cộng thích O
Còn Lầu Năm Góc tự do tung hoành
Biển đông rực rỡ bình minh
Giao lưu thế giới thắm tình năm châu
Lưỡi bò Nam Hải vẽ gầu
Tòa phán không được vẽ liều quàng xiên
Chót rồi giờ mới phát điên
Muốn bàn luận lại bạc tiền toi công
Sân bay đảo đá gánh gồng
Tự xưa lịch sử trắng dòng có chi
Theo tầng cấu trúc phân bì
Xa vời vạn dặm lỗi nghì nưỡc mây
O khuyên Tập hãy bó tay
Đừng cậy cường quốc có ngày tan xương.

                                  VN

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

EM HÁI CHÈ TUYẾT


Cây chè cổ thụ xứ Hà Giang
Đứng hái lòng em thật rộn ràng
Được tặng anh yêu chè tuyệt hảo
Trao tình chi mến chút mơ màng
Trăm năm cũng tự nơi thơm thảo
Một thoáng ghi lòng thật vẻ vang
Đặc sản quẻ hương từ núi biếc
Thương hoài lắm lắm tuyết Hà Giang.

                         VN

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

TRUNG QUỐC NGANG NGƯỢC




Đâm vào tàu cá Việt Nam
Trung quốc chúng định tính toan điều gì
Hoàng Sa "biển Việt" thường ghi
Phải đâu ao cá nhà mi cản đường
Tự do hàng hải lẽ thường
Huống đây biển của Việt... phương cõi bờ
Cá ta ta đánh ta cho
Vướng chi đến lũ trâu bò quàng xiên
Ngàn nắm lịch sử rõ miền
Xét về địa lý tách thềm Trung Hoa
Cậy danh nước lớn định nhòa
Cố khua gậy dọa ...
                                Biển ta ta làm.
                                                      VN

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

CẤY MÙA


Vụ mùa đã đến hỡi ai ơi
Xuống ruộng ta vào vụ cấy thôi
Tỉa dặm đồng xanh vui tiếng hát
Làm cho nắng hạ phải tan lui
Chàng Ngâu, Ả Chức cầu ô thước
Để gặp nhau cho thỏa mộng tình
Lúa gặp mưa về nhanh bén rễ
Cho đồng ngọn lá mãi tươi xanh
                    VN

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

XẠ LÚA


Cảnh xưa vua chúa đi cày
Đem về no ấm tháng ngày bình yên
Chúng em xạ lúa theo liền
Giang sơn gấm vóc tịch điền gắng công
Tốt tươi hoa quả cánh đồng
Niềm tin vươt mọi bão bùng gian nao
Hạn hán hạn mặn xô vào
Lại thêm độc tố lộn nhào miền trung
Cá chết muối hỏng cây khùng
Cầu sập đường sạt biển đông giặc càn
Trị bày tham nhũng chưa tan
Nông thôn mới nợ cơ man gạo tiền
Cán bộ bêu xấu chính quyền
Bất minh tài sản nhiễu phiền cửa công
Chính sách của đảng rực hồng
Tự đem vẽ lại muốn hòng ăn to
Trông xem dân của Bác Hồ
Rắc từng hạt giống mong chờ ấm no.
                             VN

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

SƯ QUÂN TỬ


Loài hoa tên gọi sử quân tử
Cánh nhỏ xinh hồng phớt, trắng hoa
Khoe sắc màu tươi trong nắng sớm
Rung rinh khi gió nhẹ đi qua
Cánh hoa rơi xuống chiều thu tím
Chợt nắng lung linh giữa đất trời
Khúc hát tương tư màu sắc thắm
Một chiều nào tôi đứng hoa ơi
Sử quân tử màu sao tha thiết
Nàn gió buồn chẳng thể nhạt phai
Ngây ngất tâm hồn xưa kỉ niệm
Những chiều chung thủy nhớ về ai
                                        VN

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

CÔN SƠN KIÊP BẠC


Du thuyền dọc bến ngắm rừng xanh
Đẹp quá quê tôi cảnh hữu tình
Thanh Tảo Trung Quê dòng nước mát
Phượng Sơn Núi Ngọc giữa hè xinh
Nam Tào dưới bến thuyền rồng đậu
Bắc Đẩu đồi cao vải nhãn thanh
Khách đến Côn Sơn nhìn Ngũ Nhạc
Tình yêu bát ngát thắm hương tình

                                  VN

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

VƯỜN EM


Lên vườn hái trái vải thơm
Bình minh rực rỡ nắng hôn má hồng
Làn mây bay lượn đầu non
Gió đưa hương níu tâm hồn yêu thương
Nón nghiêng sợi tóc má hường
Áo xen màu lá vấn vương bao giờ
Vải thiều trái ngọt ước mơ
Xuất ra ngoại quốc bán mua thỏa lòng
Quê mình mảnh đất tiên rồng
Làm lên chiến thắng mừng công muôn người

                                 VN

BÃI RỄ




Ngày xưa tự buổi vua trần
Giữa miềm sơn cước muôn phần tịch u
Triệu dân lập ấp thiền tu
Trần Nguyên Đán đức ngàn thu trồng rừng
Đồi thông vi vút reo mừng
Bà trồng bãi rẽ để cùng hân hoan
Bảy trăm năm tự núi ngàn
Một vùng non nước rộn ràng hội xuân
Công đoàn nhà khách công nhân
Hồ Côn Sơn nước trong ngần gương soi
Nhà an dưỡng thật tuyệt vời
Thương binh hưu trí cùng người có công
Nhớ lời Bác dặn ước mong
Tết xuân đoàn kết một lòng trồng cây
Chùa Hun bao tháng bao ngày
Cảnh quê hương nhớ bàn tay một thời.
                                               VN

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

CÂY BỨA

(Họa nguyên vần bài Cây bứa rừng của Sang Quang.)
Ngon sao quả bứa ở rừng nhiêu
Để linh thêm dùng ngọt tiếng kêu
Nấu món cành non chua phải biết
Nhồi môn quả chín chát càng yêu
Bên hồ kiếm cá dằm đôi quả
Giữa suối mò cua nấu bát riêu
Có đến Trường sơn thì dễ hiểu
Gian nao khổ hạnh khó khăn nhiều.

                                   VN

Phụ chép 


                                                                                                    Sang Quang.

MÙA HOA PHƯỢNG


Trên nhà đỏ rực ánh tôn hoa
Khóm phượng chen vào đẹp tiếng ca
Lợp mái thay pờrô cũ nát
Cho hè đỡ nóng nực oi mà
Đường xe nhộn nhíp lại rồi qua
Nắng hạ xem chừng cũng đậm đà
Lúa trỗ phơi màu theo cốc vũ
Kêu hè cuốc gọi đã vang xa
Cành hoa phượng đỏ cười trong gió
Tiếng hát trên loa vẫn đón chào
Giục giã muôn người đi bỏ phiếu
Đồng xanh lúa biếc ước mơ cao
Bao nhà vẫn ước ngày bầu cử
Sẽ được người tài lại có tâm
Phục vụ trung thành cho sự nghiệp
Như chùm phượng nở giữa hè vui
                         VN

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

QUÊ


Vượi Khanh Cùng đến Hố Gía
Một vùng sinh thái chan hòa nước mây
Phượng Đình nhớ tuồi thơ ngây
Lùa trâu cùng bạn tháng ngày vô tư
Bãi Sim, Bãi Lá, cướp cờ
Hố Nền Chùa buổi đọc bia dẫn lời
Ruộng khoai sọ lá còn tươi
Suối be tát cá ngược xuôi bạn bè
Vào trong Hố Kiến tìm me
Sườn Voi sim mọng đem về phần ai
Hố Nhảy dòng suối trong hoài
Soi mình nghiêng bóng ngắn dài thấp cao
Bạn xưa cái thưở chăn trâu
Bây giờ đã bạc mái đầu tương tư
Đứa vì nước mãi mơ
Đứa thành ông tướng phất cờ tiến lên
Đứa nuôi gan chí vững bền
Kiên trì sách vở ghi tên sử vàng...


Một thời oanh liệt vẻ vang
Tự hào trai tráng của làng mến yêu..

                        VN

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

NGƯƠÌ CAO TUỔI


Sức khỏe người ơi quý tựa vàng
Sống vui sống khỏe chuyện ầm vang
Cùng nhau hát múa say thơ phú
Rủ bạn tham quan mọi xứ đàng
Xướng họa vần gieo cho thòa ước
Hòa đồng mọi chốn đep khu làng
Bảo ban lũ trẻ điều hơn thiệt
Gìn giữ non sông của Lạc Hồng.

                             VN

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

CHỐNG QUAN THAM

'CHỐNG QUAN THAMDương cao đại nghĩa chống sâu nhàBán chức mua quyền lũ quỷ maPhải diệt cho xong loài ác báLoại trừ tận gốc bọn ngầm xaMồn loa rao giảng điều nhân nghĩaMép giải ăn tiền gặm cả tàMột lũ con sâu chuyên đục khoét Lưỡi gươm công lý chém không tha'
Dương cao đại nghĩa chống sâu nhà
Bán chức mua quyền lũ quỷ ma
Phải diệt cho xong loài ác bá
Loại trừ tận gốc bọn ngầm xa
Mồn loa rao giảng điều nhân nghĩa
Mép giải ăn tiền gặm cả tà
Một lũ con sâu chuyên đục khoét 
Lưỡi gươm công lý chém không tha

                                    VN

ĐỌC THƠ

'ĐỌC THƠ
Tháng ngày mười tám lại về
Sinh hoạt gặp gỡ bạn bè đọc thơ
Tự làm tự diễn tự mơ
Tự khen tự hiểu tự cho tuyệt vời
Côn Sơn câu lạc bộ ơi
Là nơi hội ngộ vui chơi tuổi già.'
      Tháng ngày mười tám lại về
Sinh hoạt gặp gỡ bạn bè đọc thơ
      Tự làm tự diễn tự mơ
Tự khen tự hiểu tự cho tuyệt vời
      Côn Sơn câu lạc bộ ơi
Là nơi hội ngộ, vui chơi tuổi già.

                                      VN

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

NON SÔNG


Tình yêu non nước sáng muôn đời 
Dẫu bọn Formosa thải mọi nơi 
Rắc bạc mua lòng bầy trọc phú
Mang tiền đổi chác cả con trời 
Giang sơn vạn dặm ngời hào khí 
Hải đảo ngàn trùng chẳng thể vơi 

Giữ vững biên cương cùng hải đảo
Nhân văn mãi thấm đậm bao người .

                 HD/4/7/16         VN

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

GÁNH NẶNG LỜI THỀ


Em ơi đi bán cau trầu
Có còn cánh phượng cho nhau tâm tình
Cau vàng gắn lá trầu xanh
Cho vôi nồng thắm mối tình đôi ta
Ngọt câu quan họ đậm đà
Người ơi người ở đường xa chớ về
Lời mời ngọt đến sơn khê
Nước non mây thắm lặng nghe bồi hồi
Con chim chiền chiện ngang trời
Chao nghiêng vành nón nụ cười ngẩn ngơ
Chum hoa tím biếc câu hò
Em đi gánh nặng lời thề nước non

                           VN

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

DI CHÚC CỦA NGƯỜI


Vua Trần di chúc đã xem rồi
Nước lớn gần ta rình mọi nơi
Thấy hở ăn dần vùng tuyến giáp
Nhòm hay gặm nhấm háng muôn đời
Âm mưu biến tổ giang sơn đại
Mẹo quỷ lừa ta chiếm biển trời
Tấc đất của tiền nhân để lại
Đồng lòng con cháu vững tin lời

                               VN

BẾN QUÊ


Bến nước đò ngang sóng tứ bề
Bờ tre dọc dãy cạnh ven đê
Dân trồng đủ loại rau mùa vụ
Khách đến mong nhìn dải lụa mê

Mấy bận sang sông vào buổi sớm
Bao lần tới bến tối lê thê
Cô nàng dạo đó còn chèo lái
Má đỏ môi hồng đẹp dáng quê

                             1/7/16
                                 VN