Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

ĐẾN BA KÈO


Một ngày lang thang ba kèo
Buâng khuâng lại nhớ bao chiều năm xưa
Khăn quàng tươi thắm màu cờ
Trên vai gánh đất đắp đê quê nhà

Nưả đời một khoảng chưa xa
Ba Kèo giờ đã nở hoa sắc hồng
Chi Linh Nam Sách Kinh Môn
Phù sa tưới mướt dải đồng lúa ngô
Câu thơ trải mấy chuyến đò
Ngược dòng quá khứ, xuôi bờ tương lai
Bạch Đằng xác giặc trôi dài
Lai Vu còn nhớ dáng ai dịu dàng
Chân mình rắn quấn đâu màng
Diệt thù cứu nước một lòng hy sinh

Nước non đẹp chữ hòa bình
Dựng xây xã hội văn minh đẹp giàu
Ba Kèo lượn sóng muôn màu

Thuyền ai xuôi ngược hát câu chung lòng.
                                                        VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét