Thứ Hai, 7 tháng 2, 2022

HOÀI MƠ

Hôm nào sang miền tây
Đến Hậu Giang nước đầy
Huyên Cái Bè Cai Lậy
Qua Trà Vinh cầu mây
Vào Bến Tre Hàm Luông
Trở lại thời Áp Bắc
Bên sông Vàm Cỏ xuồng
Trận chiến ngày xua giặc
Tôi lại sang phía tây
Nơi xưa giữa đường này
Hành quân đi gian khổ
Ẩn mình trong gốc cây
Nhớ hôm vào tiệm may
Máy bay thù quần đảo
Kênh Bắng Lằng nắng gầy
Thắp ngọn lửa bừng đây
Đồng Tháp mười thương quá
Một thời đã cùng ai
Trên thuyền bơi câu cá
Câu chuyện kể đêm dài
Đầm sen vị hương thoảng
Có khi nào nhạt phai
Kênh Năm Ngàn gió hát
Nhớ tình nghĩa hoa nhài.
. 22-6-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét