Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

TẶNG NÓN BÀI THƠ

 

Lâu lắm mới về miền tây
Tiền Giang khoảng nhớ đong đầy
Con thuyền dạt nẻo hai tám
Bơi về Cầu Xéo đường cây
Ấp xưa mấy mùa mưa nắng
Hàng dừa tàu lá ngất ngây
Rặng bần thưa buồn chải tóc
Trẻ mừng ngày hội sum vầy
Trưa Cái Bè ngọn gió tây
Chiếc xe thả nỗi vơi đầy
Theo bờ về bên ngã sáu
Chính quyền xã cạnh nơi đây
Nhin sang Mỹ Lợi thương ngày
Bộ đội nhà ven lau sậy
Bình bát lòa xòa ngất ngây
Bài ca vọng cổ mê say
Năm Tằm má đỏ hây hây
Hai Lụa sáu câu ngân dầy
Độc mộc cây cầu bắc sáng
Vừa rơi chiếc mũ cầm tay
Thương chiều tạm biệt ra lộ
Giọt nước mưa bay thấm nhòa
Hen đên bao giờ trở lại
Bài thơ nón tặng em Hoa.
11-2-22
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét