Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

TUỔI TRẺ TUYỆT VỜI

 

No photo description available.
Đẹp nhất là ai ở chiến trường
Bao ngày nỗi nhớ vãn hoài vương
Trường Sơn dốc núi luôn bừng lửa
Sê Pốc dòng sông mãi dải hường

Sốt rừng ở trạm giao liên ấy
Gùi gạo trên lưng nặng tấm gương
Khẩu súng trung liên cùng khẩu đội
Nguy lan hiểm trở vẫn coi thường

Bạn lên Đăng Dếch gần biên Thái
Tôi ở STung Treng cạnh góc chùa
Trận đánh A Tô Pơ ác liệt
Bạn nằm lại đó đã yên chưa

Nam Lào- Đắc Lắc- Căm Phu Chia
Một tuyến làm lên thắm chuyện tình
Phối hợp lòng dân ba đất nước
Hòa đồng quyết thắng giặc xâm lăng

Xoài Riêng- Sa Mát quyết san bằng
Đức Huệ- Xa Tưng bốt phá băng
Long Khốt- Tầm Luông đêm sáng rực
Tàu bay lượn thả dọi dù trăng*

Pháo bầy** mọi ngả rượt theo chân
Giữa ruộng nương dưa chạy thất thần
Trơ trọi đồng bằng ngày nắng dãi
Bom thù tọa độ thả từng phân

Trong phum cửa tiệm đến bao lần
Gặp được kiều bào nghĩa thiết thân
Tấc dạ ân tình chung tổ quốc
Pha gan thịt hộp với heo hầm***

Lại về Rạch Miễu nước mênh mông
Súng đạn trên vai lội giữa đồng
Ấp Bắc- Giồng Trôm cùng Ngã Sáu
Long An, Thạnh Thủy xuống Gò Công

Đức Hòa- trận tuyến lửa bom chồng
Tối vượt Tà Lu gặp lũ dâng
Bãi cỏ lăn quân thù phục kích
Tình em vẫy gọi thiết tha càng

Công Chàm cuộc chiến đọ cùng nhau
Lính ngụy dương oai nổ đạn màu
Tít mãi lên trời khoe bắn giỏi
Ta từng phát gọn Mỹ vùi đâu

Đoàn ta năm cánh áp sài gòn
Húc cổng dinh vào tướng tự gông
Độc lập hào quang ngời thế giới
Hòa bình thống nhất ngọn cờ hồng.
2--4-23
Văn Nhã Ghi chú
* đèn dù của giặc thả
** pháo dàn hàng trăm quả bắn đuổi khi phát hiện giải phóng
*** Các loại thức ăn mỹ trang bị và cung cấp cho chiến trường tiền tiệ
Al

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét