Mơ ngày đến nẻo khu tư
Hàm Rồng sông Mã sóng giờ vẫn reo
Tàu bay Mỹ lượn vòng vèo
Trên lưng vác nặng đôi miền
Đúng là huyền thoại thần tiên lạ kỳ
Đôi mươi tuổi ngọc xuân thì
Vì dân vì nước bước đi vững vàng
Vào Thanh Hóa vạn điều sang
Bên dòng Cẩm Thủy xem đàn cá tiên
Trên thành nhà Mạc xây nền
Nga Sơn dệt chiếu làm lên nghiệp đời
Thăm đền Lê Lợi ngẫm nơi
Anh hùng nếm mật nằm gai một thời
Đền Bà Triệu giữa thảnh thơi
Ria đường quốc lộ leo đồi ngưỡng thiên
Sầm Sơn biển sóng bên triền
Khi vào đón tiếp mê thiên nắng hồng
Nâng mời chén rượu thiền không
Cho tình thưở ấy ấm nồng nghĩa nhân
Tháng tư ngọt mãi tươi ngần
Đem về nói rõ sao ngân sáng ngời
Xưa già bắn máy bay rơi
Hè sang thổn thức bao lời tháng tư.
Ngày 02/4/2023
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét