Thứ Ba, 4 tháng 4, 2023

NHỚ NHUNG














1
Bao ngày vẫn mải nhớ về ai
Vạn ánh trong mơ vẻ ngọc cài
Giữa cõi phong trần nơi mượn chốn
Trong thời quạnh quẽ nẻo hồn mai
Thay lời ví dặm mùa đông giá
Mượn tiếng chầu văn giữa hạ dài
Lý ngựa ô mời nơi quán dốc
Bao ngày vẫn mải nhớ về ai.

2
Niềm mong mỏi quá trộn vui buồn
Thả lưới buông chài vượt sóng tuôn
Mấy bận trên thuyền câu gửi nghĩa
Muôn lần giữa bến lệ trào luôn
Tình say điệp khúc làn mây thổi
Chí đượm vần gieo thổi gió luồn
Chị cả yêu làn quan họ mãi
Niềm mong mỏi quá trộn vui buồn.

3
Thuyền neo đậu ở bến sông này
Để sóng đưa vèo gợn áng mây
Chén rượu mời nhau cùng tiếng khởi
Trầu cay đón bạn nhắc câu bày
Trên dòng gửi gắm thương nhiều vẻ
Giữa sóng muôn trùng đắng vạn cay
Điệu lý chiều chiều xui kẻ ngẫm
Thuyền neo đậu ở bến sông này

4
Câu hò lắng đọng phía triền sông
Gợi dáng tình yêu thưở bóng hồng
Lảng vảng theo về quan họ gấp
Chềnh vềnh đứng đợi hát chèo trông
Hò khoan vắng nẻo hiền nhân gọi
Thổn thức năm canh lữ khách bồng
Mãi đậm ghi lòng không thể vỡ
Câu hò lắng đọng phía triền sông.

5
Ngàn bông giữa trảng nước hoe vàng
Thể dáng tâm tình gánh nhẹ mang
Vạn quả bần xanh vừa chớm đậu
Ngàn cây mận tím đã khoe đàng
Bên đồng Mỹ Lợi dừa sai trái
Giữa xóm An Thành gửi bánh sang
Thấm giọt mưa bay chào gửi gắm
Ngàn bông giữa trảng nước hoe vàng.
5 tháng 3 năm 2023
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét