Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

TÌNH BẠN

(Nhân anh Việt cùng Bao, Kham. Kha đến chơi)
Mấy chục năm rồi gặp lại nhau
Chuyện vui sao kể được đuôi đầu
Từ làng Dương Kệ ngày binh chủng
Đến bãi Miếu Môn buổi tập đầu
Mưa nắng thao tường xây nghĩa bạn
Gian nan chiến trận hiểu lòng nhau
Non sông đã về chung nguồn cội
Thương bạn* u hoài mãi phương đâu?

                          3/11/2013
                                     VN
* Kể anh Khiên trong tổ bị hy sinh tại đăng rếch biên giới Thái- Miên
Anh Việt cùng Bao, khâm, Kha  từ Hưng Yên  thăm Văn Nhã bạn cùng chiến hào sau  bốn ba năm




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét