Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

ĐẾN KHU TƯ



Cỏ lăn mù mịt sơn hà
Quỳnh Long xứ sở người ta tự hào
Đạn bom cày xới lộn nhào
Hố sâu thăm thẳm biết sao gió hờn
Hoàng Mai buông ánh trăng mơ
Con đường hun hút đêm mờ mịt khuya 
Đồng lăn cỏ lút làng quê 
Quỳnh Long sóng biển gọi về thuyền ai 
Hố bom loang lổ Hoàng Mai 
Buồn hàng viện trợ xếp dài kiện lô 
Chữ đề sản xuất Liên Xô 
Hấm kèo thay mái nhà to ngày nào 
Dân quân dẫn lối vòng ao 
Bên hàng dâm bụt chỉ vào nhà dân
Sáng ngày tường tận thanh vân 
Có hai ông cháu xoay vần nuôi nhau 
Mắt nhìn đau đáu dẫy cau 
Trời cao vẫn biếc một màu xanh xanh
Giặc thù rải thảm loanh quanh
Bên dường quốc lộ tan tành lúa ngô
Đậu, khoai đằm thắm hẹn hò
Quyết giành độc lập tự do hòa bình
Diễn Châu, Nghi Lộc hành binh
Ngày đêm vất vả gồng mình vượt sông
Thành Vinh, Bến Thủy, Nghi Xuân
Thạch Hà, Can Lộc, Kỳ Anh bom cày
Đất tung, cát lật, rễ cây
Lại vào trú tạm tháng ngày Kỳ Hương
Tin người Cha của muôn phương...
Ngàn năm sáng mãi con đường Mác Lê 
Đèo Ngang bà huyện chiều về
Vẫn còn đau nỗi nước nhà hợp tan
Thương con cuốc giữa đêm tàn
Anh tiều phu thật chứa chan tình đời

                                                               VN_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét