Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thanh Dạ Nguyễn và Hồ MinhQuang, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Mùa xuân đẹp lắm muôn tình
Gửi về trăm ngả hoa xinh thắm ngời
Vấn vương năm tháng xa xôi
Trẻ thơ trong sáng tuyệt vời nhớ sao
Vô tư thánh thiện tự hào
Chăn trâu cắt cỏ ước ao nỗi niềm
Bây giờ tuổi hạc mơ tiên
Sum vầy chuyện cũ không phiền cháu con
Nắng mưa đồng bãi héo mòn
Lúa xanh thơm thảo sắt son tấm lòng
Nghĩa đời sáng mãi niềm mong
Đẹp bài thơ vạn tươi hồng mai sau.

                           15-2-20
                            Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét