Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

TRỞ LẠI SUỐI TIÊN

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Liet Luong, Nguyễn Quang Bài, Dương Thị Tình và Điềm Đỗ Đắc, mọi người đang đứng
Mười bốn năm trở lại Suối Tiên
Người già cảnh cũ mấy ưu phiền
Chiều mưa lả lướt trong màn bụi
Muốn dạo mà chân ngại mệt nhiên

Dẫu đã bao lần xem tạo vật
Mà lòng hướng mộ vẫn ham miền
Ao vua phủ chúa cao vời vợi
Núi đá kỳ quan trải triệu niên

Vĩ đại cao siêu xe lướt chuyển
Vòng vèo lượn vượt thuyết minh hay
Non sông rực rỡ hào quang tỏa
Đất nước rồng vàng chắp cánh bay

Một chuyến đi mang nhiều kỷ niệm
Niềm vui tự đã khởi hương đầy
Bao lần đến vậy mà chưa rõ
Để dạt dào muôn điệu sắc say.
15-6-20
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét