Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

GÁNH THƠ


(Hoạ nguyên vần bài họa chiếu làng của NĐN)

Sáng sớm tôi đi đến cổng làng
Gặp ngay người ấy mới vừa sang
Áo đen vòng bạc tay đeo nhẫn
Mắt sáng tóc dài mặc yếm vàng
Chở túi văn chương cười sảng khoái
Gánh hai thúng chữ nặng còn mang
Em về xóm nhỏ vui thơ mới
Còn nhớ tình ai đọng giữa làng!!!
                                           VN
Phụ chép HỌA CHIẾU LÀNG
Xướng họa thơ ca giữa xóm Làng !
Đơn thuần chữ nghĩa thật là sang,
Người gieo kẻ xướng tha hồ thích 
Có bạn tâm giao quý tựa vàng,
Chở áng văn chương lòng sảng khoái
Thi ca,nhạc họa cũng cưu mang,
Chiều chiều sáng sáng vui thi phú
Thoải mái tâm tư giữa Chiếu Làng !!!

                                   NĐN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét