Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

VÀI DÒNG THƠ VUI

LUYỆN SỨC

Vòng ngắm cảnh đẹp hồ xanh
Núi Phượng rồng bay dáng tựa thành
Hố Kiến bao lần vào hái mộng
Con đường bạn đã dựng công danh.
LÀM THƠ

Trong hình ảnh có thể có: Phạm Nghiên, đang đứng, thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Ngày chỉ hám tập làm thơ
Mỗi buổi thành tâm viết đọc chờ
Vẫn thích ra đề vui xướng họa
Say hồn sĩ tử khắc tình mơ.
ƯỚC
Thành phố Hồ Chí Minh: Nét đặc sắc của TP HCM khiến New York Times ...
Tinh mình tháng bốn đẹp muôn nơi
Cựu lính ngày xưa vượt biển trời
Vạn sự bay cao cùng thế giới
Hòa bình độc lập sáng trùng khơi.
5/4/20
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét