Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

NHỚ NGƯỜI KHÂU MÙNG NĂM ẤY

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Tháng tư nhớ lắm buổi Tiền Giang
Mới xuống kênh Tè chống giặc càn
Lạc ấp bao nàng may vá áo
Đang trưa ngụy đổ trực thăng mang
Áo trắng dân ra đồng chạy loạn
Riêng mình bám lạch đến rừng tràm
Toàn đơn vị trở ra Cai Lậy
Trận pháo thù bom hủy diệt dã man
Chị sáu khâu dù sao thật khéo
Quân dân nghĩa nước mộng tình vàng
Lung linh cỏ biếc trên Hồng Ngự
Lấp lánh sen xanh giữa Tháp Mười
Tiếng muỗi vo ve còn gợi nỗi
Cho niềm thấm thía lắm người ơi
Nơi Đồng cỏ lút thời chinh chiến
Chị đã khâu mùng chẹn muỗi thời.
7/4/20
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét