Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

DU THUYỀN SÔNG SÀI GÒN

(chia sẻ bài Vọng Cổ Ninh Kiều của Nón Không Quai HP)
Trên sông Sài Gòn sóng say
Ngồi nghe vọng cổ đêm nay du thuyền
Câu ca mang nặng ưu phiền
Nửa nghe sóng vỗ, nửa buồn đàn ai
Buâng khuâng suốt chặng đường dài
Nẻo qua đất mũi, nửa rơi vũng tàu
Sớm đùa em dưới Cà Mau
Để nghe man mác đôi câu phận bèo
Sóng trôi bọt nổi bao điều
Đắng cay chua ngọt bấy nhiêu đã từng
Than ôi cá chậu chim lồng
Con khuyên ăn trái nhãn lồng có lên
Phải câu ước hẹn thề nguyền
Lý qua cầu để con thuyền liêu xiêu
Ngựa ô thấm đậm tình yêu
Gió đưa câu hát bao điều đắng cay.
                       VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét