Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

CHỢ NỔI

Trải Nghiệm Một Ngày Ở Chợ Nổi Cái Răng Cần Thơ
Đến chợ nổi cùng đi xem mọi thứ
Mùi hương thơm trái ngọt phả vào lòng
Em chào mời đón hỏi khách hằng mong
Nghĩa thắm lại bao điều còn thệ ước

Sóng nước vỗ lao ngang thuyền chỗ được
Bao quầy hàng xếp đặt kiểu mời mua
Hồng khăn len đỏ vải sấp từng mùa
Lược chải tóc son hồng môi phụ nữ


Tất cả đó phơi mình ra mọi đủ
Bao lời vàng nghĩa lớn đẹp khôn cho
Bồng chông chênh giữa lượn diễn làm trò
Lũ cá quẫy trong dòng người nhộn nhịp.
                                          1-6-20
                                    Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét