Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

QUA MÃ PHỤC

 

Mã Phục hai bốn năm rồi
Lòng sao cuộn nhớ càng thôi thúc về
Đồi ngô thắm cảnh hồn mê
Anh còn ngắm mải bên lề bước sang
Trung Hoa vẫn cứ ngỡ ngàng
Biên cương một giải hiên ngang ngựa thồ
Canh phòng đã trải thiên thu
Trồng cây, đuổi lũ giặc thù hiểm nguy
Ngàn năm dựng cõi biên thùy
Rành rành thiên định sách ghi rạng ngời
Lầu Nam Hải chỉ công toi
Huyênh hoang sáu chữ chia lòi tình xưa
Ngồi đây Mã Phục yên thừa
Giang sơn tuyệt phẩm vào trưa nắng hồng
Mơ già trở lại cùng trông
Cùng nhau trải khắp núi sông Cao Bằng.
12-6-24
Văn Nhã

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

NGHĨA TÌNH

 

Giờ đây tóc nhuộm mái đầu
Lời xưa vẫn mãi trong nhau đâu mờ
Mái đình ở mãi trang thơ
Gầu zai tát nước vẫn chờ nối dây
Cau già vỏ tím quện trầu
Anh thơ thẩn đứng nghe câu hẹn thề
Em còn nhớ buổi sao khuê
Đùa sao mai giữa sớm về hứa hôn
Mặc ai dù đã xa luôn
Còn tôi cứ níu trong hồn mê yêu
Chữ tình xứ sở dáng kiều
Nâng niu gọt giũa càng thêu tấm lòng.
9-6-24
Văn Nhã

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

NGÀY Ở TIỀN GIANG

 

Ôi tình Cai Lậy mênh mang
Kênh Năm Ngàn buổi chiến trường cỏ năn
Ngụy dương súng mỹ nổ rầm
Đạn bay đỏ cả ngọn tràm gẫy ngang
Trong kênh giải phóng can hàng
A K nổ cả từng băng kéo dài
Linh Sài Gòn đổ gục oai
Nổi bềnh thể xác trôi ngoài quạ kêu
Chiến tranh phi nghĩa cứ liều
Bán thân được mấy đô trêu phận này
Út Ngự đồn trưởng ngậm cay
Tám Tình du kích bao ngày thảnh thơi
Hôm vào Ấp Bắc xanh trời
Hàng dừa tiệm bánh đạn rơi cửa hầm
An Thành Thủy rực chiến công
Căm cờ giữ đất máu hồng phần ta
52 năm nghĩa đậm đà
In hình vết sẹo lời ca góp bài
Kênh Hai Tám giữa ban mai
Đánh đồn Ngã Sáu dâng người hợp binh
Năm cánh quân tiến Sài Gòn
Làm lên đại thắng nước non hòa bình.
1-6-24
Văn Nhã

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

MẢNH ĐẤT CHÍ LINH


(Đường luật trường thiên, Cô nhạn nhập quần)













Mảnh đất Chí Linh vẫn phụng thờ
Người thầy vạn biểu tự ngàn xưa
Trò ngoan tụ đến miền nghe giảng
Bậc giỏi về đây cảnh vãng thừa
Suối buổi ngân nga đàn gảy nhạc
Thông chiều vọng mãi hát điệu ưa
Sườn Voi bậc đá lời âu yếm
Hố Kiến chòm rêu rộn trẻ đùa
Đá tảng hầm rông hồi dạo trước
Hang lùa dốc ngược thưở nào trựa
Bao lần với bạn lên đồi quả
Vạn bữa cùng em trẩy trái dừa
Tháng chạp ân thầy khi đến giỗ
Thơ lòng tưởng nghĩa gọi hồn mơ
Miền quẻ sáng mãi gương hào kiệt
Đại chí anh hùng tỏa bốn phương
Ngày 28/5/2024
Văn Nhã

NHỚ BẠN

 

Chiều nay vượt khoảng lộ sang chiều
Nghĩa Trụ Hà Thành mới đẹp siêu
Mặt nước con sông đùa dáng phượng
Tầu cao chở khách rỡn thân diều
Con đường rộn rã già xem cảnh
Dãy phố xôn xao trẻ đủ chiêu
Nhớ bạn du thuyền theo mạn sóng
Dừa bên bãi biển cát khoe điều.
22-5-24
Văn Nhã

CẢNH ĐẸP LÀNG QUÊ


1.NGẮM CẢNH LÀNG QUÊ HƯỞNG
GIÓ LÀNH
Bao ngày rộn rã giữa đồng xanh
Triền mương lũ cá đua cùng rỡn
Dọc bãi vàm ngô bắp nở mành
Liễu ngọn bên đường vui hạ nắng
Tre cành cạnh bến ủ mùa hanh
Hồ sen lá mọc khoe ngời cảnh
Thoảng nhẹ mùi hương ngỡ thị thành.
2.BAO NGÀY RỘN RÃ GIỮA ĐỒNG XANH
Vất vả cày gieo cấy gặt rành
Nắng dãi hoen mầu cây lúa trải
Mưa tràn ngập lút chẽ trà chanh
Nguyền xây dựng cảnh ngày tươi ngọn
Nguyện giữ nền yêu tháng đẹp cành
Phố cổ thêm màu cho sáng mãi
Khu mình tuyệt thế vạn ngời thanh
3.DỌC BÃI VÀM NGÔ BẮP NỞ MÀNH
Bên bờ bát ngát trải màu xanh
Hoa vàng rực rỡ luôn hồng ngọn
Nụ tím son tươi mãi thắm nhành
Gắng gỏi chuyên cần lên nghiệp lớn
Tâm đồng vượt khó khởi miền thanh
Hòa vui tạo lẽ công bằng thế
Dệt chữ niềm tin mộng ái lành
4. TRE CÀNH CẠNH BẾN Ủ MÙA HANH
Tuyệt quá giờ đây mộng gửi cành
Dạ khắc nuôi bền sim quả chín
Lòng ghi dưỡng khéo mẫu hoa lành
Đôi mình thưở nhỏ thường leo núi
Mỗi đứa khi thành vẫn họa tranh
Thủy mặc rừng hoa tình đậm mãi
Trèo cao ngoảnh lại ngỡ thêu mành.
5.THOẢNG NHẸ MÙI HƯƠNG NGỠ THỊ THÀNH
Đi vào ngắm cảnh rỡ người thanh
Thầy ban vạn thứ ngời duyên đạo
Học giữ ngàn năm sáng nghiệp lành
Vượt quãng men rừng theo đến mộ
Mong cầu khấn nguyện phúc trời xanh
Trông chờ độ mãn muôn đời khỏe
Đặt cả điều hay gắng học hành.
27.5.24
Văn Nhã
Tất cả cảm 
Thích
Bình luận
Chia sẻ