Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

TRẬN MẠC

 

Buổi ấy Tiền Giang xuống đò
Đi vào Ấp Băc làng to
Tiểu đoàn chiếm giữ ba hướng
Ngụy lính tràn quân giữ lò
Đại đội "mười hai" hỏa lực
Ngang đồng pháo nã đại liên
Trong đêm cối giặc phá liền
Chiến sỹ hy sinh nhiều quá
Anh Thẩm chính trị viên cả
Bên hầm chữ A kiên cường
Tôi làm trinh sát tiền phương
Dũng cảm chiến trường xung trận
Tiệm bán đồ mua vô kể
Dừa xanh rợp bóng quanh vườn
Quân thù thế mạnh cậy hơn
Choáng ngợp ven đường chốt giữ
Bộ đội trong hầm hái quả
Cùng nhau thỏa mãn hẹn hò
Ngụy leo lắt chậm co ro
Bước giữa vụng về sợ hãi
Dòng nước kênh Tè vẫn chảy
Đồng quê Ấp Bắc dân tinh
Trắng màu áo đẹp thêm xinh
Tản bộ phơi mình trong nắng
Thế trận lòng dân nào hiểu
Lên đành gạt bỏ niềm tin
Vong hồn chiến sĩ còn in
Giữa tiệm bao người thương cảm
Nửa buổi quay vào Ấp Bắc
Nghen lòng xúc động kính dâng
Nắm hương cuộn khói từng vâng
Thấy nhẹ vơi đầy thưở ấy
21.12.2023
Văn Nhã

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025

TRỒNG RAU

 

Vườn rau giờ đã tổt xanh
Vần thơ ưu ái mang dành tặng nhau
Thời gian thắm đậm tươi màu
Vì công chăm bón là câu hẹn hò
"Xu hào" trải rộng niềm mơ
"Hành hoa" ngát vị ban trưa tỏa nồng
Ân tình "bắp cải" thường mong
"Mồng tơi", "rấp cá" mơ màng sớm khuya...
Lan man dãy "riếp" vẫn chờ
Liên hoàn "củ cải" "súp lơ" nghĩa tình
"Cà chua" "cà pháo" càng xinh
"Bầu" giàn "mướp" quả treo hình đẹp sao
Ngô, khoai, lạc, đỗ vẫy chào
Vươn trình sánh nhịp lên cao thể hình
Già nua phận của đời vinh
Gian nao vất vả thân mình trải qua?
Văn Nhã
15-10-2025

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

MỘT THỜI KHÓI LỬA

 

Cửa khẩu Tây Ninh cả phái đoàn
Thăm càng mải ngắm đẹp mê man
Ngày xưa bốt giặc cao mờ khói
Đến buổi giờ đây rực nắng vàng
Chiến dịch hành quân đất Trảng Bàng
Xuyên rừng lội suối khổ nguy lan
Bao vây đánh lấn hai lần đổi
Giặc chốt chây ỳ dội pháo bom
Quyết phải xung phong nhổ thép rào
Bên ta giải phóng tựa vầng sao
Công kiên lũ ngụy ra hàng hết
Đại thắng thu về thực phẩm khao
Giải đến binh hàng bọn thủy quân
Thiện Ngôn, Sa Mát lại Cần Đăng
Lò Gò, Xóm Giữa niềm tin tưởng
Biên thùy mở rộng bước trên đường
Bẩy hai buổi ấy cuộc trường trinh
Đã trải qua rồi bốn tám năm
Nay đổi thay điều kỳ diệu quá
Trong rừng bát ngát dãy cao su
Biên thùy cửa khẩu rộn ràng xe
Xuất nhập hàng lô mua bán về
Nhớ mãi thời nao mình vác đạn
Anh hùng dũng cảm có nào chê.
Văn Nhã
21-10-25

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

THĂM HUẾ

 

Chùa Thiên Mụ Huế gợi trăm miền
Đẹp nhất trong vùng cảnh mỹ tiên
Đỉnh tháp trời mây vàng rực rỡ
Bờ sông ngọn lá trải ưu phiền
Trông ngời dặm liễu càng thân thiết
Ngó mạn tràng tiền ngỡ khoảng hiên
Buổi ấy mơ màng sao rộn rã
Dòng Hương sóng vỗ gọi con thuyền.
Văn Nhã
1-11-2025

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

BÊN SÔNG VÀM CỎ

 

Sông Vàm Cỏ mãi chảy xuôi về biển
Rộn tiếng hò tha thiết buổi chiều nay
Trận Đức Huệ nơi biên thùy thưở ấy
Trên cánh đồng nứt nẻ những luống cày.
.
Bao dân lành mải miết chạy tản cư.
Người phát diệm đã từ lâu lầm lỡ
Khi giải phóng vào đây không hoảng sợ
Cùng đồng tâm giúp đỡ lập chiến công
Trời Đức Hòa rực rỡ bóng cờ hồng
Đêm Đức Huệ bỗng sáng trong thắng lợi
Ngày Long Khốt dòng sông vàm vẫn hỏi
Bến Tà Lu gửi trọn nghĩa tình cho người
Châm bằu xanh rải lụa của Tháp Mười
Những năm tháng êm đềm đời thả lưới
Cánh hoa sen vẫn chói ngời ngào ngạt
Dâng muôn người bát ngát mọi hương thơm.
Văn Nhã
12-10-2025

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025

BỨC ẢNH

 

Trước Ngọ Môn cờ lộng gió bay
Người khoe ảnh đẹp để chưng bày
Đô thành phố cổ thời xa lạ
Những kỷ in hằn bốn chục năm
Những kỷ in hằn bốn chục năm
Sông Hương buổi ấy sợi màu hồng
Bao ngày nhắc nhở lòng thương bạn
Đỏ thắm tâm hồn vẫn ước mong
Đỏ thắm tâm hồn vẫn ước mong
Thuyền bơi lướt dọc dải tiên bồng
Trăm vùng đẹp đẽ niềm vui thỏa
Điệu múa ân tình gửi quãng sông
Điệu múa ân tình gửi quãng sông
Thề câu tự ấy vẫn nguyên cùng
Trao lời vẹn nghĩa niềm ưu ái
Quyết giữ muôn thời nguyện thủy chung.
Văn Nhã
24-10-25

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

XUÂN CỦ CHI

 

(Ẩn danh)

Củ Chi buổi sớm đẹp tươi HỒNG
MAI nở trên ngàn đã thắm bông
Thơ gửi cho người yêu GIẤY họp
Tiếng chào lại kẻ mến LAN trồng
Anh ĐIỀU gác cổng ngừa quân ngụy
Ả HUỆ trên đường gánh tải thương
MẬN tím trao lòng thơm thảo hãng
Màu hoa CẢI tặng giữ môi hường.
Văn Nhã
12-10-25

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025

CHỢ SA TƯNG CĂM PHU CHIA

 (Nđt, Ngũ bộ xa luận)


1.VÀO CHỢ
Hôm vào chợ bến bản Sa Tưng
Gặp cả đoàn thôn nữ đáng mừng
Độ tuổi trăng tròn tươi má diễn
Trông hàng cổ ngấn rõ hình ưng
Cười đon đả mến chào lữ Việt
Nói hả hê thân đã vạn chừng
Gửi tặng "đôi cây cò..." thuốc vững
Bao cần tuyến điểm trận miền chung
2.ĐIỀU VUI
Miền xa trận tuyến điểm chưa mừng
Biếu của làm tin cũng được ưng
Nghĩa trọng say người miên trước gửi
Tình say quí muội kẻ sau chừng
Cùng xây lý tưởng ngời cao rộng
Để dựng mơ màng ước giữa chưng
Đẹp quãng thời gian vùng giải phóng
Hoài thương một buổi quãng buôn từng
3. TÌNH CƯNG
Em nhìn thấy cảnh đã niềm ưng
Mạn nước Mê Công mãi chả chừng
Áo đỏ lơ vàng thân tuyệt đãng
Khăn hồng dải trắng mũi vần chưng
Gùi đem cả thúng đều phum gọi
Gói đủ từng ria độ quãng từng
Cảm tạ ơi nàng tôi vẫn nhớ
Trăm ngàn nắng hạ nghĩa xa Tưng.
4 NẮNG HẠ
Ngàn dâu nắng hạ nghĩa xa chừng
Vẫn "đậu cò bay" thỏa nắng chưng
Tặng cả cho người câu đã gói
Niềm tin gửi muội tiếng hay từng
Ngày êm ả khói buông trời lặng
Tối cuộn dâng trào khoảng giữa tưng
Lẻ phận đôi mình sang mỗi phía
Đành thôi phải chịu biết luôn dừng
5.ĐẸP QUÁ
Đâu mà nhận thấy đủ tình chưng
Chợ có nhiều hơn kiểu rỡn từng
Mâ lõm đồng xu cười gợi đỏm
Môi hồng điểm rịa tiếng nhiều tưng
Lời yêu mến trọng điều thân gửi
Chữ quí tôn vinh thể chọn dừng
Trải xếp Xoài Riêng thành quãng đẹp
Xem hàng thỏa mãn được thời chưng

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

BÂNG KHUÂNG

 

Mát mẻ khi trời đã chuyển thu
Đồng xanh dải lúa tận xa mờ
Khoe màu sắc điểm thời son chữ
Thích gợi sang kỳ quãng đỏ thơ
Vẫn nắng hồng soi vườn cây quả
Còn mưa trắng ngập bãi sông chờ
Trăng quầng lượn gió buâng khuâng tỏ
Mát mẻ khi trời đã chuyển thu
Văn Nhã
15/9/2025

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

CHIẾN THẮNG ĐỒNG XOÀI

Đồng Xoài một trận lừng danh
Chiến công lịch sử ghithành vẻ vang
Hoa Kỳ quỷ quyệt dã man
Quân ta tiến vượt muôn làn đạn bom
Xung phong chiến sĩ kiên cường
Đánh tan giặc mỹ giữ phương Phước Bình
Đồng Xoài oanh liệt đẹp xinh
Ghi vào sử sách thắm tình núi sông
Súng vang khói lửa mịt mùng
Quân ta chiến đấu quyết không thể lùi
Tự do độc lập niềm vui
Quyết tâm đuổi giặc bầu trời sáng trong
Đồng Xoài ơi quyết một lòng
Một trang lịch sử Phước Long tuyệt vời
Lòng yêu nước dũng cảm ơi
Trường tồn mãi mãi con người Việt Nam.
Văn Nhã
11-10-25

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

TINH ĐÔI LỨA

 

Tình yêu em đến trong anh
Như cơn gió nhẹ mát lành trong nhau
Mang theo của thắm tươi màu
Trái tim rung động trầu cau vị đời
Như em thức sáng đêm ơi
Cho anh lạc giữa đất trời tình yêu
Nụ cười ánh nắng trải điều
Trái tim đôi lứa bấy nhiêu ngọt ngào
Tình yêu em gửi anh trao
Là không gian, là tiếng chào ái ân
Yêu em cả trái tim cần
Yêu em mãi thiết tha không thay lòng
Văn Nhã
20-10-25

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

ĐẾN KỲ HƯƠNG NƠI TRÚ QUÂN

 


Vất vả đêm ngày cuộc viễn chinh
Từ Vinh trải bước quãng đăng trình
Quân hành đến xã Kỳ Hương ẩn
Vượt nẻo sang thành Kỳ Thượng xinh
Diễn tập binh dùng trong điểm núi
Làm theo lính dụng giữa khuôn hình
Công kiên kiểu đánh vào đồn ngụy
Giải phóng kiên cường xứng dũng binh

Giữ điểm cao ngàn tháp đỉnh rình
Hàng rào điện tử Mác ra ma
Tà Cơn lộ chín Đông Hà đỏ
Cửa Việt Hiền Lương Quảng Trị thành
Vĩnh Mốc Cồn Tiên Miền Hải phận
Nam Lào Bến Hải mũ nồi xanh
Dù quân Mỹ ngụy mưu đồ lắm
Giỏi trận nghi binh chiến thắng dành

Núp tận Kỳ Hương chỗ ẩn danh
Binh rèn cán giỏi thạo nghề tinh
Vào nam giữa trận tài mưu khá
Ở bắc dùng quân giữ địa hình
Các loại sa trường nêu tập diễn
Mô hình chiến trận điểm càn binh
Dù cho thạo cả trăm ngàn thứ
Vẫn phải hành trang đủ mọi trình
Buổi đến Kỳ hương giữ đội bình
Ban mai rực rỡ ánh bình minh
Tin về Bác đã chào dân tộc
Phút gửi lời trao cả chúng mình
Vẫn luyện kiên trì lo giỏi chiến
Chuyên cần gắng phận giữ hồng tinh
Đồi cao chốt giặc xông vào chiến
Bí mật thành công điểm rõ hình.
Văn Nhã
2-9-25

BÀI THƠ

 

Bảo lần trải cuộc vẫn hằng mơ
Vượt sóng trùng khơi giữa biển bờ
Bão trải sông vàm bung bọt lắc
Rông tràn bến lức thẫn thờ chơ
Dù may mắn quả thành cho lụa
Cũng chỉ mơ màng vẫn kéo tơ
Mạnh mẽ cùng yêu nền lý tưởng
Gieo vần thỏa ý đẹp bài thơ…
Văn Nhẫ
10- 9-25

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025

TÌNH TA NHƯ NHỊP CẦU TRE

 (Thuận nghịch độc)

Càng mãi hai ta chuyện chúng mình
Dạm cau trầu đặt lễ càng xinh
Đang còn chốn nẻo, an lòng phận
Đã thấy cùng nơi, trải mộng tình
Nàng phía mãi ân sầu phải nịnh
Hiệp gieo anh nghĩa khéo vờ nghinh
Sang chờ đứng lại con thuyền nhủ
Chàng quyết niềm tin gửi trọn hình.
Hình trọn gửi tin niềm quyết chàng
Nhủ thuyền con lại đứng chờ sang
Nghinh vờ khéo nghĩa anh gieo hiệp
Nịnh phải sầu ân mãi phía nàng
Tình mộng trải nơi cùng thấy đã
Phận lòng an trải chốn còn đang...
Xinh càng đặt lễ trầu cau dạm
Mình- chúng hai ta chuyện mãi càng...
Văn Nhã
20-10-25

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025

DẠO QUANH HỒ SINH THÁI

 

Hồ sinh thái của Tường quê
Dạo quanh mỗi sớm tràn trề yêu thương
Màu xanh mặt nước vô thường
Vui đàn cá lượn vấn vương tơ lòng
Rừng keo rợp bóng ước mong
Cam xoài trĩu quả, bưởi bòng câu thơ
Đồi cao xe chạy bụi mờ
Hố Gia kĩu kịt gánh trưa củi về
Khe sim dãi nắng vàng hoe
Phượng Đình rộn rã hoa hòe ngát hương.
Văn Nhã
2-9-25

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2025

ĐỌC THƠ NHỚ NGƯỜI

 

Tôi đọc thơ cứ ngơ ngẩn về ai
Sớm khắc khoải trầm tư lời ao ước
Niềm rộn rã biết làm sao được
Viết dòng yêu trao gửi nước non vui
Tấm lòng đó vẫn tỏ ngời thân mến
Nàng ở nơi xa liệu đến hôm nào
Về xứ quê cánh chim nhạn từng trao
Trang sách nhỏ mãi thơm dào vương vấn
Đã bao lần đôi mình vẫn gửi gắm
Qua lời thơ cả tấm nụ hôn nồng
Say xưa nói thực niềm mong
Khát khao mộng gửi tim hồng về em
Tình mang nỗi say thèm có thể
Giấu làm chi mà để nát tim
Đêm ngày lặng lẽ nổi chìm
Khuya còn thổn thức lắng im phận mình.
Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

CÙNG BẠN HỮU

 

MƠ ngày đẹp đẽ thích dong chơi
Lặng lẽ tìm MUA cả gió trời
Giữa nắng phơi HỒNG đem vị ảnh
Trong dàn đựng CÚC mắc vòm nơi
Người quanh quẩn sớm MAI đầy vẻ
Kẻ đứng dây dưa MẬN héo lời
Đứa rảnh mang ĐÀO ngay cổng chợ
Xe rùa chở DỨA phải vòng khơi.
Văn Nhã
31-8-25

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025

BỘ ĐỘI

 

Ngày xưa xếp lại sách đèn
Xa trường lớp để lên miền nước non
Hành quân tập luyện sớm hôm
Giỏi giang bộ đội vững tầm chiến công
Vào nam ra bắc trăm vùng
Trường Sơn thác vực, Cửu Long sóng gầm
Nay về bè bạn quây quần
Cùng vui kể chuyện bao lần xông pha
Khi ngày giặc giã tưởng là
Lúc vây bủa lính lỡ sa bãi sình
May người xót phận đao binh
Đưa cơm xẻ thuốc nuôi hình dáng nhân
Lời sao dịu ngọt ân cần
Hòa bình thống nhất bàn chân dõi tìm
Quê hương gốc cội hằn in
Sum vầy đủ mặt say nhìn mến thương.
Tám năm khoác áo xanh hường
Tám năm với khẩu súng trường lập công
Tám năm trọn đạo non sông
Tám năm phất ngọn cờ hồng tiến lên
Tám năm chí vững gan bền
Tám năm dũng cảm một niềm sắt son.
Văn Nhã
9-25

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025

CHUYẾN VÀO PHÚ QUỐC

 

Chuyến bay dọc biển giữa sang hè
Trên sóng muôn trùng gợi nẻo khơi
Ngàn kiểu vờn mây sáng vẫy trời
Đoàn ta tới thị trấn Dương Đông rộn rã
Ôi Phú Quốc bao ngày mong sẽ được
Vào trong này vội vã chuyến xe đò
Hòn ngọc quý tình dân yên ổn lắm
Khách sạn chờ tiếp đón thật chỉnh chu
Thềm bậc cao người lên xuống hẹn hò
Bãi biển Khem sóng vờn theo ngụp lặn
Bãi Gành dầu nghe khúc nhạc hành văn
Khóm thốt nốt xanh thêm màu nước bạn
Xe dạo mãi quanh "thành phố không ngủ'
Trả tiền cơm, bia, rượu có đủ chăng
Tính ra rồi đắt đỏ khoảng hơn trăm
Lại tiếc rẻ vì đâu không hỏi trước
Đến trại thú đủ muôn loài sinh vật
Sang Hòn Thơm dừa biếc cũng ghi hình
Đảo san hô trẻ lội xuống đẹp xinh
Trở lại tầu ân nghĩa tinh phú quốc
Thăm nhà sản xuất mặt hàng nước mắm
Những chai trong vắt vẫn in hằn
Kia nhà tù các anh chị giặc khảo tra
Cánh cổng sắt cùng hàng rào kẽm buộc
Tiêu phú quốc cay thơm cùng ngọt
Mực, ghẹ, sò, cua rượu sim ngon
Quên chưa thử món "bún quậy" sào chua ngọt...
Mãi đến giờ còn tiếc nuối thèm ăn.
Văn Nhã
13-5-2025
( Sau chuyến du lịch xuyên Việt 3 ngày đêm từ 20-6 đến 23-6-2022).

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

VÀO THÔN Ô MỄ

 

Buổi đến làng Ô Mễ tuyệt vời
Thăm người mổ lợn giỏi tài nơi
Buôn hàng thưở ấy tưng bừng trẻ
Trải khắp bao năm rộn rã thời
Vất vả làm ngôi vườn tặng xóm
Cần cù tạo cảnh hiến cho thôn
Huy hoàng chói lọi vì sao sáng
Tất cả ngời thêm vạn tiếng đồn .
Văn Nhã
15- 5-25

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025

PHỤ NỮ BA ĐẢM ĐANG

 

Hoan hô các chị quê làng
Ruộng đồng, nhà cửa giỏi giang thắm tình
Khoai, ngô, lúa, cải... tươi xinh
Bò, gà, cá, lợn... mô hình trại trang
Điển trình phát triển huy hoàng
Hoa thơm vị thảo đảm đang việc đời
Hành trang rực rỡ sáng soi
Trăm năm giáng thể ngời ngời nước non
Niềm tin tưởng mãi trường tồn
Tô hồng truyền thống tâm hồn Việt Nam
Thân thương kết nghĩa đá vàng
Giúp nhau tiến bộ, giàu sang, thoát nghèo
Vui niềm hạnh phúc cao siêu
Sẵn sàng chiến đấu cho điều tự do
Giang sơn độc lập cơ đồ
Vững nền thống nhất điểm tô sơn hà
Bác Hồ chỉ dạy nhân ra
Từ "ba nhiệm" đã theo đà "đảm đang"
Phong trào phụ nữ trên hàng
Muôn năm chói lọi vẻ vang ánh hồng
Bao lần đã lập chiến công
Xứng danh tặng thưởng bảng vàng rạng ghi.
Văn Nhã
10-10-25