Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

 

Đã trải qua rồi sáu mốt năm
Lời hô vang vọng vẫn đang còn
Quân thù khiếp đảm nơi trường bắn
Bốn biển loài người thật vững tâm
Giặc Mỹ điên cuồng bắn giết anh
Người yêu nước Việt quyết mưu thành
Robert McNamara đến khảo tra hình thế
Nhận lệnh tung cầu công lý phanh
Bị bắt hiên ngang lẫm liệt danh
Ba lần gọi bác vọng trời xanh
Lầu năm góc sợ run hồn vía
Nguyễn Văn Trỗi gửi phận Hùng anh.
Văn Nhã
21-11-25

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025

CỬA KHẨU LÀO CAI

 

Lào Cai buổi ấy biên cương
Niềm mong cửa khẩu can trường giỏi giang
Hồng Hà nước cuộn hoe vàng
Chợ thành cốc lếu xênh xang nghĩa tình
Muôn điều hữu nghị hiển vinh
Tìm mua "Thắng Cố" khuôn hình mãi đâu
Ngày xe lướt dọc ngang lầu
Xưa nay lạ lẫm đồng thau khác gì
Bên kia thành quách ưu nghi
Ơi Trung Nam Hải có vì nhân tâm
Nghìn năm còn chẳng xoay vần
"Lưỡi bò chín đoạn" níu chân lũ bò
Dấu in vẫn ở Đống Đa
Dòng sông Như Nguyệt hẳn là khó quên
Bạch Đằng sát thát soi miền
Ông Dương Đắc Chí cần Lên ngấm đòn
Triệu Đà bày mẹo gả con
Đem vùi Trọng Thủy nơi hòn Đại La
Bây giờ "sáu chữ..." treo cờ
Sao lừa mãi để thêm dơ dáy nhiều
Ba nhăm năm trải bao nhiêu
Mà hình dáng đẹp Mỹ miều đôi ta
Quay về nẻo cũ thăm qua
Ân tình nhớ mãi thời xa xăm thời
Lào Cai thưở ấy người ơi
Đường cua tay áo, bầu trời trong veo
Suối ca nhạc hát vang đèo
Từng thang bậc dãy, ruộng cheo giữa đồi
Hàm rồng buổi nắng rỡn chơi
Giờ đây thả bước rã rời ngóng trông
Vườn thay bãi cỏ: hoa trồng
Trăm màu tỏa sắc mênh mông biên thùy
Bắc Hà cột mốc hình ghi
Lâu đài dinh thự vua mèo cổ xưa
Vào trong rãy mận tam hoa
Thơm ngon đặc sản mặn mà sắc hương
Trên đầu tóc điểm màu sương
Niềm tin vẫn giữ kiên cường chí nhân
Cùng nhau trở lại buâng khuâng
Hồ Kiều cửa khẩu bắc ngang Nậm thì
Giao thương sầm uất vui khi
Buôn hàng, trải nghiệm dành cho đồng bào
Mong hai nước sẽ đổi trao
Đem tình hữu nghị ngọt ngào thủy chung.
Văn Nhã
27-11-25

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

TRÊN BẾN TÀU KHÔNG SỐ

 

Giữa bến tàu không số cảnh xuân
Ngày xưa chiến sỹ đã bao lần
Đưa hàng vượt biển ngàn km
Tiếp viện quân mình vững bước chân
Dũng cảm hiên ngang giỏi mẹo thần
Cà Mau Bà Rịa Mỹ hung hăng
Thủy lôi chiến hạm từng ngăn trở
Pháo rải đèn trưng rực khắp rừng
Chiến sỹ tâm dồn lực sắn sàng
Vì non nước Việt phải vinh quang
Xua loài giặc giã dành dân chủ
Tỏa sáng ngàn năm nghĩa đá vàng
Dạo bước trên bờ bến vẻ vang
Em mơ ngắm lại những tàu hàng
Ngày vào tuyến lửa không ngần ngại
Đã lập công đầu chói sử trang
Văn Nhã
22-11-25

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025

BÀI THƠ TINH NHỚ

 

Chuyện tình trải thắm bản trường ca
Vào đêm trăng tỏa sáng sân nhà
Hai đứa vui dạo vườn hoa
Nhỏ to chuyện kể đậm đà sắc hương
Thời chinh chiến dặm trường gian khổ
Lúc Quảng Bình đạn nổ bom rơi
Khi đồng ruộng lúa xanh trời
Máy bay quần đảo tìm nơi bắn thù
Hai mặt trận lời ru quyết phải
Lập công đầu đâu ngại hy sinh
Ngày xuân đất nước hòa bình
Hẹn hò vun đắp cây xinh nghĩa đời
Tâm đồng ý hợp thành đôi lứa
Lòng mẹ cha dựng thửa vun trồng
Anh em bè bạn ước mong
Niềm trao hạnh phúc phượng rồng lên duyên
Nửa thế kỷ chặt bền thỏa chí
Càng mặn nồng tri kỷ tuyệt vời
Trăm năm tỏa rạng muôn nơi
Câu thơ viết tả khúc nhôi tạc nguồn.
Văn Nhã
23-11-25

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025

GIEO TRÔNG

 

Bên Hòn Dấu nghĩa tình say
Cho hai đứa mãi muôn ngày chứa chan
Trùng dương biển nước vô vàn
Trao nhau tất cả niềm tin đất trời
Thu Đà Lạt nhỏ xanh tươi
Êm đềm khúc hát yêu đời thiểt tha
Thân thương lượn sóng rầm rà
Vòng vèo, uốn lượn mình ta thắm tình
Thủy trung điểm khúc ca xinh
Trời, mây, biển, gió hữu hình trong nhau
Ơi Hòn Dấu đẹp trăm màu
Dâng Đà Lạt nhỏ càng mau chói hồng
Giờ như gói trọn ước mong
Niềm ân ái thỏa gieo trồng tương lai.
Văn Nhã
20-11-25

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

TÌNH QUÊ MÙA ĐÔNG

 

Đông về vàng nắng dệt hoa
Gọi em khoe áo đậm đà sắc thu
Để nàng ra ngẩn vào ngơ
Làng trên, xóm dưới đợi chờ tình ai
Lạnh lùng thoảng gió đan cài
Trong vườn hoa thắm khoan thai nụ hường
Bướm vòng lượn mãi vấn vương
Chim tha thiết muốn tỏ tường niềm mong
Trắng sương phủ kín mặt sông
Nhớ nhau sớm tối giữa dòng sao ngân
Màn đêm heo hút vạn lần
Quê hương thấm đậm nghĩa nhân muôn nhà.
Bao năm Kỷ niệm màu hoa
Thắm hồng vạn lá chan hòa nước non
Ngày đông dẫu lạnh giá còn
Mần cây mạnh mẽ nhành non tỏ tình
Mừng ngày kỷ niệm quang vinh
Của ngành nông nghiệp tiến trình vượt lên.
Văn Nhã
14-11-23

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025

CHUYÊN ĐI LỊCH SỬ

 

Khởi hành buổi sáng mười ba
Xe vào bến khoảng tám giờ có hơn
Trình xem các loại ưu phiền
Tính bài mười một là lên bay rồi
Đâu ngờ có chuyện lốp xơi*
Chờ thêm mấy tiếng nửa thời quá đêm
Nội Bài canh một êm đềm
Tân Sơn Nhất bước qua thềm tắc xi
Vội vàng chén bảt xong kỳ
Ngủ ngon đẫy giấc sáng phi đô thành
Dinh độc lập bãi cỏ xanh
Cà phê tiếp đãi tính mành gia tăng
Đoàn vào chốn cuc bảo tàng
Xem về cuộc sống Gia Long của thời
Nhìn lên tháp chọc mây trời
Nghĩ về đất nước thắm tươi cờ đào
Hầm Thủ Thiêm điện đỏ sao
Qua sông sóng nước trên ào ào vui
Rộn ràng đàn cá đưa bơi
Xe lăn bánh giữa nhịp đời tiến lên
Sài Gòn lòng dăn vững bền
Tin vào đảng đổi tình duyên mặn nồng
Ai gây nhiễu loạn đã từng
Để cho oán thán tấc lòng đỏ đen
Tòa nhà tám mốt tầng thiên
Tọa ngang trời đất giữa miền xanh lam
Kỷ nguyên vĩ đại tuyệt trần
Vươn mình lấp lánh sao ngân hoàn cầu
Sánh vai cùng với năm châu
Văn minh nhân loại ngẩng đầu hào quang.
Suối tiên chụp ảnh cả đoàn
Vòng xe lướt dạo thời gian kịp giờ
Nhầm sang Bà Ria ngã ba
Chờ lâu nhỡ đoạn qua nhà Bắc sau
Cần Thơ lại phải cơ cầu
Điện xe xuống cả đón nhau đến cùng
Cái Bè Cai Lậy đường chung
Ngã Sáu Ấp Bắc anh hùng thưở xưa
Trà Vinh nối nhịp xanh dừa
Cây cầu Mỹ Thuận buổi trưa sông tiền
Làng quê thắm đậm bình yên
Xe băng nắng lửa qua miền nhớ thương
Cần thơ dải lụa khoe hường
Cái Răng lượn sóng mùi hương chợ vàm
Hoa thơm trái ngọt mênh mang
Trong ai mãi nhớ cô nàng Cửu Long
Đang trưa xứ sở theo vòng
Quay về bến hậu cùng rong trén đường
Quê dừa trở lại Hàm Luông
Mỏ Cày Bình Đại Giồng Trôm nắng vàng
Tây Ninh đường phố thênh thang
Nắng chiều chếch bóng nhà hàng xôn xao
Lại vào Sa Mát thưở nào
Rừng cao su thắm biết bao ân tình
Bữa ăn độn đậu ngon lành
Cầu Cần Đăng bộc phá ghềnh chặn ngang
Thiện Ngôn thị trấn cháy vàng
Heo hầm đồ hộp nhặt mang theo gùi
Bữa ăn khao tiệc cùng vui
Lại về tòa thánh ngắm người đạo chiên
Qua Bà Đen định leo lên
Mấy chàng tiếc rẻ túi tiền lại thôi
Xe băng qua dốc qua đồi
Một miền chảng phẳng đất trời bao la
Con đường gió nắng hiền hòa
Quán cơm cá tộ hủ hoa thơm lừng
Đền thờ Bến Dược tượng trưng
Anh hùng liệt sỹ chấn hưng nước nhà
Củ Chi chiến sỹ xông pha
Muôn ngàn địa đạo Mỹ sa vũng lầy
Hội trường rạp hát đẹp thay
Chiến hào ụ súng thắng ngày hiên ngang
Kiên cường năm tháng vững vàng
Tự hào đất thép đỏ trang sử hồng
Qua vùng cửa ngõ Đại Nam
Cờ sao chói lọi Bình Dương nghĩa tình
Trên cao tốc đẹp thẳng xinh
Về Bà Rịa Vũng Tàu hình biển khơi
Đêm mưa bão gió tơi bời
Hàng cây phượng đổ cành rơi mé nhà
Cà phê ngắm đảo ngoài xa
Cùng nhau xuống bãi tiên đà đã trưa
Mừng sinh nhật bạn tuổi vừa
Xưa nay hiếm thật khao chưa một lần
Tâm giao mấy đoạn phong vân
Biên Hòa vẫn sớm xuôi vần quận hai
Đô thành cách mạng anh tài
Kim cương** *(Tám Nam) thọ xứng từng vai bậc hiền
18-6-20
Văn Nhã
* Máy bay hạ cánh vỡ đường băng
** Tám Nam cán bộ tiền khởi nghĩa đã 91 tuổi
Văn Nhã

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

CHUYỆN CHÁY NIÊU ĐỒNG

 

Một ngày mẹ vắng ở nhà
Mải mê truyện gẫu gần xa trưa hè
Bắc niêu lên bếp hả hê
Quên cho nước, gạo cháy mề thành than
Nhớ ra đã cháy đồng tan
Lại còn mất cả bữa cơm mẹ chờ
Hẩm hiu thay chuyện ngày xưa
Mải chơi đến nỗi đổ thừa lửa theo
Nồi cháy gạo cháy đen nhèo
Phí đi công sức lộn vèo vô tâm
Bao ngày nắng đỏ mưa dầm
Khóm tre cò đậu trăng rằm đi soi
Nấu măng sào chuối thức thời
Tháng ngày cuốc chạch lẻ nơi ven thùng
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn long đong
Để cho khắp chốn lộn vồng gạo khoai
Biết sao tính rõ trong ngoài
Trẻ thơ thôi cứ một hai sẽ thành.
Văn Nhã
18-5-2025

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025

CHỊ VÕ THỊ SÁU

 

🇻🇳❤
Ơi người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bắn dưới hàng dương xanh
Giữa hai thằng lính lê hành
Vẫn ung dung mỉm cười thanh sự đời
Ngắt vào một đoá hoa tươi
Cài lên mái tóc đen ngời lung linh
Đầu ngẩng cao bất khuất mình
Ngay trong giây phút hy sinh cuộc đời
Sóng ca biển hát đầy vơi
Chị nằm nghe gió reo lời vinh quang
Trong ngày lịch sử huy hoàng
Anh hùng Võ Thị tô trang thắm hồng
Côn Sơn đảo ngọc non sông
Từ hôm chị ngã cuốn rồng bay lên
Bao câu chuyện kể trăm miền
Về Võ Thi Sáu linh thiêng rạng ngời
Những truyền thuyết thật đầy vơi
Lan dần giữa sóng trong thời mến yêu...
Văn Nhã
16-11-2025

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

NGÀY CỦA ĐÀN ÔNG

 

Vui ngày thế giới đàn ông
Gửi đây một đóa hoa hồng của em
Bao thời ước được khát thèm
Niềm mong rộn rã bừng tên thỏa lòng
Thủy chung nguyện thể sắt son
Dài lâu nghĩa vẹn tình còn thưở xưa
Cho dù dãi nắng dầm mưa
Trăm ngàn ngọt đắng cay chua vẫn nồng
Mơ hoài mạnh mẽ ngày đông
Cùng nhau trọn thú yêu chồng thiết tha
Dâng tròn ân ái mặn mà
Trên đồng dải lúa ngỡ sa xứ trời
Mong chàng khỏe mạnh thảnh thơi
Đạo tình chồng vợ rạng đời sướng hơn
Cho dù bốn biển hao mòn
Đàn ông vẫn thể luôn luôn giúp người
Chung lòng sáng tạo khôn nguôi
Đem về hạnh phúc xây đời phồn vinh
Chung tay giữ lấy hòa bình
Tự do hạnh phúc dân mình ấm no
Văn Nhẫ
15/11/2025

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

CHÂU ÂU TRONG LÒNG HƯNG YÊN

 

Đoàn thăm cảnh phố châu âu
Miền quê lúa, nhãn hoa màu thắm tươi
Ngân vang điệu hát giọng cười
Câu hò vọng mãi thảnh thơi ân tình
Dòng sông uốn dải càng xinh
Con đò đậu bến trăng hình mến yêu
Nhà cao thể dáng mĩ miều
Thân dừa tỏa bóng bao nhiêu mát lòng
Xe vào bãi biển Nha Trang
Còn đang chỉnh sửa cho bằng ước mơ
Hưng Yên trọng đãi tôn thờ
Châu âu phố nhỏ sao chưa khánh thành.
Văn Nhã
10-11-2025


Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

THĂM BẠN

 

1- Cùng nhau tảng sớm dạo khung trời
Vượt quãng xa đường mải miết ngơi
Biển hát chim luồn trong bãi đẹp
Thuyền đua én lượn giữa khơi ngời
Êm đềm sáo hẹn vờn thu ngỏ
Rộn rã chuông dồn cuốn ảnh rơi
Khẽ gọi theo về thôn vọng đến
Hình đưa trải nghĩa rộng trao lời
2-Hình đưa trải nghĩa rộng trao lời
Suối tựa bên thềm cánh nụ rơi
Bữa hạ trăm bờ xao xuyến rảnh
Ngày xuân vạn ngõ phất phơ ngời
Giờ theo nhẹ gõ cây trò ấm
Phút trải êm tràn gánh cỏ vơi
Trảng cát quê mình đây quả tuyệt
Rừng xanh lá tỏa rợp khung trời.
3-Rừng xanh lá tỏa rợp khung trời.
Cửa trước gian nhà rặng nhãn tươi
Bướm vẫy chờm hoa nhào mải đượm
Cành trông rũ nhụy quế đang ngời
Tưng bừng cúc lợp nhàu hương thả
Khắc khoải rau vườn dạn nhánh rơi
Thiếu phụ thư nhàn khi chải tóc
Chàng yêu kéo nhị giỏi vang lời
4-Chàng yêu kéo nhị giỏi vang lời
Viễn tưởng trên chùa đông mõ rơi
Mấy chị cầu kinh vầng bạc loá
Vài anh cúng phật mảnh nâu ngời
Vì gieo nghiệp xấu đành nhân cạn
Bởi rắc tâm thường có nghĩa vơi
Chả dám còn quên làm ẩu rõ
Nào hay nghiệp cũ vẫn như trời
5-Nào hay nghiệp cũ vẫn như trời
Phủ nhuốm non ngàn Phả Lại vơi
Thác trập trùng sương nhiều gác đỏ
Rừng thăm thẳm núi đặc mây ngời
Vàng son lặng lẽ người đem tới
Biếc ngọc âm thầm quả đánh rơi
Điện sáng yên lành ta khó tả
Vày khi thắng cảnh sắc thay lời.
Văn Nhã
9-25

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025

NHỚ BẠN

 

Mùa xuân tiễn bạn buổi ban chiều
Nắng thẫm hôn hoàng nhẹ trải theo
Ruộng lúa thì thầm câu gửi sẽ
Ngày xa xứ sở cách bao đèo
Miền nam cuộc chiến giữa bao chiều
Tiễn bạn tình thương nghĩa bấy nhiêu
Rộn rã ngôi trường vui biểu ánh
Những mến yêu thời sách vở nhiều
Tiễn bạn cầu tre trải dáng chiều
Dòng sông lẩn bóng nỗi cô liêu
Cầm tay hẹn ước ngày sau nhẽ
Trở lại quê hương vẽ bức nhiều
Bước lần theo bóng hàng dương liễu
Mây nước mênh mang một khoảng trời
Trách phận làm trai lòng rắn rỏi
Vẫn buồn nhớ bạn chốn xa xôi.
Văn Nhã
15-2-1968

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025

CUỘC SỐNG BÔN BA

 

1. TÒNG QUÂN
Ngày đêm vất vả bữa thao trường
Xạ kích quân hành chốn hậu phương
Tập bước bền gan làm nhẫn nại
Rèn chân cứng gối trải kiên cường
Tinh thần gửi chí êm dòng chữ
Hiệu quả nâng đầu tỏ bóng gương
Giỏi thực cần thêm càng bản lĩnh
Điều hay áp dụng kiểu am tường.
2.LUYỆN VÕ
Am tường lắm buổi nhớ lời Trung
Mượn thế trèo men núi điệp trùng
Dựng đảo Tam Dương* tìm trải bến
Làm cầu Bảo Phác* rước vô khung
Dò sang Đại Lải* anh chào đón
Dạo tới Đèo Nhe* chốc vẫy vùng
Lại đến sông Đà nghe sóng vỗ
Ba Vì mở trận mỗi lần xung.
3. VÀO NAM
Lần xung bộ đội rải quân rồi
Súng đạn reo hò tuyến lửa thôi
Đã hết vòng ôn dầy cách trở
Vừa xong lượt khảo sẽ tu bồi
Tùy duyên muốn thạo quen nhành lối
Biến thể mơ rành sánh bậc ngôi
Trẻ tuổi yêu đời binh nghiệp lắm
Dù nam hoặc bắc sẽ đâm chồi.
4. BUỔI CHIẾN TRƯỜNG
Đâm chồi dã chiến ở nhờ dân
Bãi cỏ đầm sen cũng góp phần
Chín xóm cưng người thơm nghĩa trọng
Mươi chòm hám giọng mát tình thân
Tiền Giang Mỹ Thuận thời giao cổ
Nguyễn Tiếp Bằng Lăng lúc nhập quần
Sắc đẹp muôn màu say rõ thú
Liên hoàn vạn nẻo sẽ bừng ngân.
5. RA QUÂN
Bừng ngân múa điệu mải say nghề
Trí lực vuông tròn thỏa đắm mê
Rạng hiếu xây làng ngon phút nhủ
Ngời ân giữ nước vẹn câu thề
Bà Đen Quảng Trị men đồi dốc
Chợ Lớn Biên Hòa biết ngõ quê
Đến gặp niềm vui hòa lệnh nước
Rời nơi xuất ngũ hướng ra về.
Ghi chú
* một vài địa danh thuộc Vĩnh Phúc và Sơn Tây

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

❤TÌNH ANHTRÊN BIỂN ❤

 

Trên sóng biển muôn trùng em gửi Anh
Nỗi khát khao của vô vàn sợi nhớ
Những nhịp ca reo khúc đàn hơi thở
Nâng ngời thắm rạng rỡ đẹp cùng xinh
Đàn gẩy rộn bài ân tình vạn thưở
Đem tấm lòng trao gửi cả cho nhau
Trên biển thời hòn trông mái cơ cầu
Bao lượn sóng đảy con tàu về bến
Anh Lại thấy đã sẵn sàng vào điểm
Cùng em trên đảo hiện cảnh thuyền nan
Xem cá bơi giữa dòng nước vô vàn
Lấp lánh khoảng còn chứa chan tình nghĩa
Em chụp ảnh ghi thời gian đậm nghĩa
Theo hoài hòn trống mái giữa biển khơi
Ơi Hạ Long sao thổn thức gió trời
Khúc đàn bổng có rụng rơi cảm xúc
Nhìn bức ảnh em bế bồng giữa lúc
Ban mai hồng của cảnh thực yêu thương
Lòng rộn ràng gửi gắm cuộc ánh hường
Nga tặng nhé nụ hôn đời anh nhỉ???
Văn Nhã
Xứ Hải 5.6.25

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

BẢN TÌNH CA

 

50 năm một quãng trải niềm ân
Sáng tỏ yêu thương được bõ lần
Mỗi sớm cùng vui cày mảnh ruộng
Chuyên cần mãi xới cuộc đời thân
Đồng xanh thẳng cánh cò bay mãi
Lúa mượt tươi vàng trải rộn ha
Vụ đến ươm vàng hoa những quả
Đàn reo thắng lợi bản sơn hà
Ngày nao vất vả rộn tinh ca
Khúc nhạc dồn vang cả muôn nhà
Nghĩa bạn gian nan thời chiến khởi
Tình quê thắm đậm buổi xông pha
Dù cho vạn khó vẫn gieo đà
Nhẫn nại kiên trì quyết phảiqua
Vạn dốc Trường Sơn, ngàn sóng Cửu
Hùng anh bảo vệ nước non nhà.
Văn Nhã
7-11-1925

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

TUỔI TRẺ ĐÔ THÀNH

 

Hôm nào thỏa mãn Huế thành đô
Mải ngắm cùng vui vững thị hồ
Đại nội sân rồng bàn việc nước
Hoàng thành cung điện tiếng tung hô
Chàng yêu bạch mã rừng thông mát
Thiếp mộng thiền môn xã tắc đàn
Đẹp lắm du hành nơi miệt phủ
Tuổi trẻ đôi mình nghĩa chứa chan
Văn Nhã
26/10/2025

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025

TRẬN MẠC

 

Buổi ấy Tiền Giang xuống đò
Đi vào Ấp Băc làng to
Tiểu đoàn chiếm giữ ba hướng
Ngụy lính tràn quân giữ lò
Đại đội "mười hai" hỏa lực
Ngang đồng pháo nã đại liên
Trong đêm cối giặc phá liền
Chiến sỹ hy sinh nhiều quá
Anh Thẩm chính trị viên cả
Bên hầm chữ A kiên cường
Tôi làm trinh sát tiền phương
Dũng cảm chiến trường xung trận
Tiệm bán đồ mua vô kể
Dừa xanh rợp bóng quanh vườn
Quân thù thế mạnh cậy hơn
Choáng ngợp ven đường chốt giữ
Bộ đội trong hầm hái quả
Cùng nhau thỏa mãn hẹn hò
Ngụy leo lắt chậm co ro
Bước giữa vụng về sợ hãi
Dòng nước kênh Tè vẫn chảy
Đồng quê Ấp Bắc dân tinh
Trắng màu áo đẹp thêm xinh
Tản bộ phơi mình trong nắng
Thế trận lòng dân nào hiểu
Lên đành gạt bỏ niềm tin
Vong hồn chiến sĩ còn in
Giữa tiệm bao người thương cảm
Nửa buổi quay vào Ấp Bắc
Nghen lòng xúc động kính dâng
Nắm hương cuộn khói từng vâng
Thấy nhẹ vơi đầy thưở ấy
21.12.2023
Văn Nhã