Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

THĂM CỔNG TỈNH QUẢNG NINH

 

Cổng tỉnh đẹp trong ngày vàng nhộn nhịp
Phía Đông Triều nắng đỏ khắp đồng quê
Ngoài Kênh Giang dải lụa sóng theo về
Trong Văn Đức Cầu Đông Mai rặng phướn


Dạo quanh quẩn những nhà hàng đi lượn
Lòng bâng khuâng thấy đủ mướn theo ngần
Ôi Quảng Ninh tuyệt diệu quá muôn vân
Cho đất nước mãi tươi lần hào hiệp


Câu thơ sáng đưa tâm hồn gọi kiếp
Còn mơ màng khoảng độ cảnh nhung y
Thêm quế hoa bao thám đạm diệu kỳ
Thực lộng lẫy khoe điều gì thoải mái


Diễm lệ đẹp ngàn lâu đài vững trãi
Do bàn tay người lao động xây nền
Nay thăm quan Khâm phúc sức làm lên
Tầm vóc mới vô cùng trên vỹ đại.

                                   1-9-20

                                  Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét