Qua rồi ngày tám tháng ba
Chị em vẫn đẹp như là nữ tiên
Tươi ngàn sắc nhụy hoa hiền
Làn môi ánh mắt thôi miên quyện tình
Yêu chàng xứ sở miền xinh
Đồng xanh vất vả quy trình ruộng nương
Trồng cây rắc hạt trăm đường
Khoai, ngô, lúa, đậu nghĩa thương măn nồng
Trời xuân gió lạnh tầng không
Trao nàng cả đóa hoa hồng mến yêu
Lời thơm cháy bỏng muôn điều
Niềm mong ước mộng bao nhiêu đợi chờ
Sân đình khúc nhạc vần thơ
Hòa theo điệu nhảy xưa giờ nặng mang
Đêm trăng tự thưở thôn làng
Nhi đồng múa sạp đùa vang góc đình.
17/3/26
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét