Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

VÀM CỎ TÂY

 

Người ta nói nhiều đến Vàm Cỏ Đông
Với bao cô gái má hồng tươi trẻ
Để mặc em Vàm Cỏ Tây lặng lẽ
Lầm lì theo thời cuộc mà trôi
Khao khát lắm một đôi lần trở lại
Ngắm Đức Hòa Đức Huệ cảnh bình yên
Và dòng sông trong rải nắng êm đềm
Thời đại đang mới bừng lên sức sống
Thăm Tà Lu nơi ngày xưa vùng biên giới
Cùng trải lăn thảm mướt rợi chân trời
Cả đoàn thuyền chở giải phóng trùng khơi
Xuống Đồng Tháp Mười giữa đầm sen ngát
Thăm Long Khốt nơi thượng nguồn xuất phát
Nơi Vàm Cỏ Tây chảy về xuôi dào dạt
Mang yêu thương vang giọng hát nụ cười
Đêm Gò Dầu đạo với đời sôi nổi
Chốn ngày xưa Thậm và tôi ngồi đợi
Tín hiệu mừng không lũ giặc phục binh
Đời dạt dào luôn chí nghĩa chí tình
Vùng biên cương Việt Miên hình hữu nghị.
19-4-26
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét