Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

CẢM TÁC KHI ĐỌC "HOA NGÔ"


Đọc xong quyển sách hoa ngô
Mà lòng rạng rỡ ước mơ đất trời
“Trải qua bao tháng năm trôi
Những dòng mực tím bồi hồi hiện ra”
“Nắng soi vàng khắp vườn…”nhà
“Ai làm say đắm hồn ta…” đợi chờ
“Trở lại Trường Sơn” bất ngờ
“Vẫn xanh vẫn trắng cả bờ bãi sông”
“Cảnh nào chan chứa sắc hồng
Cảnh nào thắm đỏ bình bồng trong mơ”
Dù cho nét tỏ nét mờ
“Dấu chân lông ngỗng lờ mờ đâu đây”
“Ơi người bán chiếu hồ tây
Câu thơ ướm hỏi chất đầy vấn vương”
“Đã qua khắp các công trường"
Tôi đi tìm lại trong hương rượu nồng
“Thả tay buông nắm tơ hồng”
Ngẩn ngơ trông đợi “hoa thông” cuối rừng
“Đếm thời gian” lại ngược dòng
“Giếng tiên” bỗng thấy thơm lừng” trà xuyên”.
                                                      VN
Những dòng trong "..." của Lê Trọng Hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét