Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

DIỄU PHỐ

(Họa theo bài bát phố đêm hè của Như Cánh Vạc Bay)
Đêm hè bát phố thật chơi ngông
Bỏ áo mình trần được thả rông
Mấy chị đua xe khoe cẳng trắng
Bao nàng chạy ngược lộ khuôn hồng
Thân người ả nọ hình chum vại
Dáng vóc em kia rặt thấy mông
Cứ kệ nhân gian cho kẻ ngoáy
Bởi trời nóng nực phố lại đông.
                                            VN
Phụ chép
 BÁT PHỐ ĐÊM HÈ
Bởi nóng oi nàng mới thả rông
Lưng trần dạo phố rất là ngông
Quần con một mảnh khoe đùi trắng
Áo nhỏ hai dây lộ nhũ hồng
Ả nọ thon người mơn mởn dáng
Em này gọn tướng đẫy đà mông
Nào e miệng lưỡi đời châm biếm
Lả lướt chao mình giữa chốn đông .
                      Như Cánh vạc bay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét