Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

HỌA CÙNG HAI BÁC

(Họa nguyên vần bài Nhớ phố bèo của Thanh Dạ và Tẻ như đông của Đỗ Đình Tuân)
Bạn về Nam sách có xa không
Hôm đến phố bèo đập nhớ Cùng
Họp hội tri ân nhờ cụ Đỗ
Vui mừng tiếp khách ở bên sông
Dù trời gió lạnh cùng mưa tuyết
Mặc đất mây che sợi nắng hồng
Phố hóp nàng vân còn nhạt nhẽo
Khanh cùng khách sộp vẫn vui đông !

Phụ chép 

Tẻ như đông…

Ai ơi coa nhớ Phố Bèo không
Tôi nhớ ai ơi đến tận cùng
Nhớ buổi cùng nhau leo vách núi
Nhớ ngày hai đứa đợi ven sông
Em giờ ở mãi chân trời xám
Anh dõi trông theo một bóng hồng
Xuân đến Phố Bèo đông đúc lạ
Nhưng lòng anh vẫn tẻ như đông…?
Phố Bèo Khanh Cùng 10/03/2016
ĐỖ ĐÌNH TUÂN

NHỚ PHỐ BÈO

(tặng TUÂN-THU/ Phố Bèo)
Có Phố nào như phố ấy không
Phố Bèo – một thuở gọi Khe Cùng
Tình duyên trôi dạt trên triền núi
Phúc phận kiên trì ở bến sông
Gió táp,mưa sa,trời đất xám
Hồn trinh, thơ bổng,nước mây hồng
Bà Đanh* ngày trước còn thua vắng
Bèo Phố giờ đây khách đến đông !

Phố Hóp ngày 8 tháng 3 năm 2013
THANH DẠ / NGUYỄN DUY DỰ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét