Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

LẠC GIỮA ĐẦM SEN

(Hoa nguyên vận bài lạc giữa rừng mơ của  Toàn Đoàn Bảo)


Mênh mông mặt nước đã thành danh 
Giữa cánh đầm sen bước lạc đành 
Phảng phất hương thơm theo gió thoảng 
Nồng nàn vị đậm ngát màu xanh 
Thân tình ái mộ đời thêm đẹp 

Trọng nghĩa yêu thương vị ngọt lảnh 
Gửi chút tâm tư ngàn sự ước
Cho ngày hạ tới nhớ mong anh
                                  VN
Phụ chép LẠC GIỮA RỪNG MƠ 
Sướng khổ do trời lỡ định danh 
Vườn mơ lạc bước hỏi sao đành 
Nghe nàng lửa cạn mừng hoa tím 
Ngẫm mợ hương còn tặng búp xanh 
Nghĩa bạn luôn nồng do số đỏ 
Tình ta mãi đượm bởi duyên lành 
Niềm tin gửi gắm ngàn tâm sự 
Để mỗi xuân về lại nhớ anh. 
                 Toàn Đoàn Bảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét