Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

MƯA NẮNG MIỀN NAM


Lút đồng hoang lăn ngút ngàn
Ai trồng từng cụm cây tràm vươn xanh
Rạch mương xoắn xít sợi tình
Vòng tay níu giữ  ngọt lành miền tây
Mưa cho con nước đong đầy
Nắng đưa cạn kiệt đó đây khô cằn
Mưa về trắng cánh đồng lăn
Nắng đem muối biển cho tràm héo hon
Nhớ nhiều ngày ở Gò Công
Vì thiếu nước ngọt giữa sông bơi chèo
Ngày nao Đồng Tháp cơm niêu
Nước phèn cơm sượng giữa chiều đói meo
Nắng mưa đùa cợt phận nghèo
ENNINÔ  tác động theo càng phiền.
HD/9/6/17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét