Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

DŨNG MÃNH

 

Hôm cùng em trên chuyến đò ở dòng khát
Vớt chữ thề dọc con kênh Hai Tám
Lời ai đó bồng bềnh theo lượn sóng xô
Anh xua mình
Cầu Xéo
... mãi ngoài kia
Bên hàng dừa trải vần thơ anh làm rơi lời vọng cổ
Chiếc mũ cối rớt chân độc mộc
Anh lặng lẽ dìm mình nỗi nhớ
Cuộc tình sóng gió cả bắc nam
Đứa cháu nhỏ cứ vun vào như măt ngọt
Để thuyền trôi mãi tận sông Vàm
Anh đợi hoài mà em chưa tới
Đồn ngã sáu
Anh băng vào lửa đạn...
18-11-21
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét