Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

ĐÀ NẴNG ƠI !

 

Mới Đến Đà Nẵng có bốn lằn
Trên đèo ngắm phố biển màu xanh
Từ khi sóng biếc xô ghềnh gành
Sương trắng bồng bềnh núi Ngũ Hành
Đứng ngó bên phà sang sóng vỗ
Cả đoàn khách hớn hở ra khơi
Xa xa cánh én gợn bầu trời
Xuyên bán đảo Sơn Trà vệt khói
Trên ngọn núi giàn tên lửa Mỹ
Dưới ngang đồi khoảng rộng ngọn cao
Nhìn ra bốn phía dừa xanh mát
Hàn Giang gợn sóng một màu trong
Núi Hải Vân trong lòng phố nắng
Nhìn đâu chưa có được gần bờ
Như thiêu đốt nắng đỏ hồn mơ
Bãi cát kia chân người bỏng cháy
Đi dọc phố hồng thau nắng đỏ
Mải tìm quán nước để đừng chơi
Người người náo nức trên đường phố
Biết thế nào sau của những ngày
Nay khác xưa nhiều mình lại đến
Dân thành phố quý đón mời chào
Nụ cười mến khách trao tình nghĩa
Để dệt màn nhung thắm đậm ân ..
18.10.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét