Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

HÀ GIANG THÁNG BẢY

 

Hôm vào vị xuyên giữa trưa hè
Đoàn cựu chiến binh đứng lặng nghe
Cô thuyết minh nói lời kể chuyện
Những anh hào bám đá vì dân

Bao năm đã trải vô vàn bom đạn
Đến cổng trời quản bạ giữa trưa
Chị bán hàng mời đon đả mãi
Rừng thông gió thổi nhớ sao vừa
Những ngọn đồi ghi hình bóng các anh
Vẫn sừng sững hiên ngang thành vách núi
Rất tình cảm mang niềm vui thơ trẻ
Trên vai bồng trĩu nặng cả giang sơn

Buổi Đồng Văn ngày Lũng Cú vàng son
Thăm dinh thự nơi vua mèo Vương Chí
Vòng đỉnh Mã Pì Lèng trông Nho Quế
Bắc Quang rồi Bắc Mã Hoàng Su Phì

Cùng Yên Minh Mèo Vạc lại Xìn Mần
Đẹp tổ quốc Việt Nam ngin yêu quí
Lũ bành trướng mấy triệu quân ồ ạt
Dễ gì dâu truyền thống bốn ngàn năm

Quyết giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng
Giặc tàn bạo giật dành tưng cao điểm
Ta phải gắng gồng lòng nhân vĩ đại
Bám xua loài quỷ dữ giữa non ngàn

Lịch sử hồng chói lọi mãi nhân gian
Vị xuyên đó sáng danh người chiến sỹ
Cùng cả nước cựu chiến binh ưu tú
Nén hương thơm tưởng nhớ chữ tiên bồng.
1/7/23
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét