Mấy ngày ngâu..dòng nước thả muôn trùng
Gây xáo trộn cả khu làng héo rũ
Buồn não ruột như dồn về khốn khổ
Thu chưa tàn đã gió lạnh thêm mưa
Để Chức Nữ giữa đôi bờ nỗi nhớ
Cầu ô Thước chàng Ngưu Lang bỡ ngỡ
Vẫn mơ màng trong hơi thở hồn mai
Làn heo may thổi nhẹ giữa canh dài
Có hiểu thấu nỗi niềm ai vẫn phải
Cho cuộc sống vượt lên cùng hoang hoải
Đẹp vô vàn dẫu đã trải gian truân
Ôi mùa thu lộng lẫy đến trăm lần
Khi tổ quốc bước bàn chân tiến vững
Cờ phấp phới bốn phương trời nắng hửng
Cùng năm châu đoàn kết dựng thiên đường.
Văn Nhã 20-9-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét