Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

ĐI TÌM BUỔI ẤY


Thẫn thờ nhặt lá vàng rơi
Vo tròn nỗi nhớ một thời lỡ quên
Đồi cao lặng lẽ câu nguyền
Bên hồ mãi ngắm nàng tiên dịu hiền
Sông cuồn cuộn chảy xanh lên
Đau buồn cách trở giữa miền bãi đê
Hoa vàng cải ngọn theo về
Cài nơi mái tóc làm mê cả lòng
Ngày đi bộ đội thầm mong
Hôn em thắm thiết môi hồng của ai
Hành quân vất vả đường dài
Bài thơ gửi tặng một hai đượm màu
Trong ngày đẹp mã trầu cau
Buâng khuâng phấp phỏng thêm nhàu nỗi yêu
Lan man lượn gió ban chiều
Vinh quang rực rỡ càng siêu măn nồng...!
* Bài có sử dụng điệp từ
Văn Nhã
30/12/2023
 
Bên hồ mãi ngắm nàng tiên dịu hiền
Sông cuồn cuộn chảy xanh lên
Đau buồn cách trở giữa miền bãi đê
Hoa vàng cải ngọn theo về
Cài nơi mái tóc làm mê cả lòng
Ngày đi bộ đội thầm mong
Hôn em thắm thiết môi hồng của ai
Hành quân vất vả đường dài
Bài thơ gửi tặng một hai đượm màu
Trong ngày đẹp mã trầu cau
Buâng khuâng phấp phỏng thêm nhàu nỗi yêu
Lan man lượn gió ban chiều
Vinh quang rực rỡ càng siêu măn nồng...!
* Bài có sử dụng điệp từ
VN
30/12/2023
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tất cả cảm xúc:
Nhã Nguyễn Văn
Thẫn thờ nhặt lá vàng rơi
Vo tròn nỗi nhớ một thời lỡ quên
Đồi cao lặng lẽ câu nguyền
Bên hồ mãi ngắm nàng tiên dịu hiền
Sông cuồn cuộn chảy xanh lên
Đau buồn cách trở giữa miền bãi đê
Hoa vàng cải ngọn theo về
Cài nơi mái tóc làm mê cả lòng
Ngày đi bộ đội thầm mong
Hôn em thắm thiết môi hồng của ai
Hành quân vất vả đường dài
Bài thơ gửi tặng một hai đượm màu
Trong ngày đẹp mã trầu cau
Buâng khuâng phấp phỏng thêm nhàu nỗi yêu
Lan man lượn gió ban chiều
Vinh quang rực rỡ càng siêu măn nồng...!
* Bài có sử dụng điệp từ
VN
30/12/2023
Có thể là hình ảnh về 1 người
Tất cả cảm xúc:
Nhã Nguyễn Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét