Thứ Ba, 20 tháng 2, 2024

THƯƠNG EM

 

Từ lâu buổi mới yêu em
Nỗi tình gửi gắm muôn niềm khát khao
Bao ngày vất vả gian nao
Hành quân vượt núi băng đèo hiểm nguy
Khi Tam Đảo, lúc Ba Vì
Đêm khuya lội suối, ngày đi xuyên rừng
Cùng đeo nặng cả vai lưng
Ba lô, súng đạn, gạo nương, thuốc lào
Con thuyền sải nước xôn xao
Đôi tay vẫy nhịp, câu chào gửi ai
Dừa xanh rỡn gió đan cài
Cây bần rụng lá, hôm mai nhọc nhằn
Mưa dầm thả hạt nhào lăn
Làm em ướt sũng phơi hằn thứ yêu
Ngày sang xứ biển buôn liều
Đem về đổi gạo thêm nhiêu tác lòng
Trong thời đẻo vỏ rụt mong
Thày lang tạo nghĩa nuôi vòng đạo nhân
Năm mươi năm cuộc phong trần
Giờ hi thứ tóc càng than thiết tình
Gửi em mấy chữ hiển vịnh
Qua hình mới chụp nàng xinh đẹp này.
21-2-24
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét