Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

TÌNH KHÚC DU HÀNH

 

Ngao du một chuyến miền trung
Qua Đà Nẵng Hải Vân vùng nước non
Xa nhìn sóng biển dập dờn
Thuyền ra bủa lưới chài tôm, cá ngừ

Cùng sang phố Hội An phường
Xưa thời rộn rã muôn phương khách vào
Trung Hoa, Nhật Bản xôn xao
Thái Lan, Miến Điện, Miên, Lào bán buôn

Ngược đèo đến nẻo Tây Nguyên
Thăm Plây gió lộng triền Bản Đôn
Rồi Đà Lạt thác tình yêu
Êm nghe khúc nhạc vui chiều tẻ mai

Langbiang điệu thiên tài
Qua rừng Khánh Vĩnh thương ai hái dừa
Nha Trang tháp Chàm cổ xưa
Đường Trần Phú đẹp nắng vừa ửng soi

Qui Nhơn hẹn ước biển trời
Đâu Hàn Mạc Tử thêu lời ghẹo trăng
Mộng Cầm ghen cả chị Hằng
Nào khuya thẹn nỗi qua băng nhớ hoài.
Văn Nhã
10/10/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét