Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

GẮN MÃI CÙNG NHAU

 

Mãi tưng bừng vạn nẻo trải niềm vui
Vì có đoạn thơ nàng gieo buổi nhớ
Dẫu lạnh buốt làn mưa hoài trắng nợ
Ngắm con đò ngang chở nặng mối tơ lòng

Đêm khuya rồi thổn thức nỗi chờ mong
Em sẽ đến ở trong vòng tay ấm
Nụ hôn xiết ân dạ ngời thấm đậm
Đôi ta mình cứ mãi quyến say sưa

Muôn cánh hoa nở rộ thắm bao giờ
Đất trời tỏa hương vào thơ bát ngát
Bài ca tả nghĩa tình sao dào dạt
Ban mai hồng rộn khúc hát bao la


Tay nắm tay bịn rịn mãi thiết tha
Say đằm thắm nỗi mặn mà xao xuyến
Cuộn cháy bỏng trao gửi niềm vẫn quyện
Để chúng mình gợi chữ luyến lưu trao

Nụ hôn nồng vẻ mặn mến câu chào
Gửi ánh mắt cùng biết bao đằm thắm
Nồng ấm mãi nửa đêm dài đăng đẵng
Bóng trăng vờn gió thổi quãng đường xa

Trên dòng sông ngọn sóng cuộn ơi là
Em thủ thỉ lời thiết tha lắng đọng
Hai đứa chỉ con thuyền đua rỡn sóng
Cầu ông tơ bà nguyệt kết dải vàng
Đọt dừa non khấp khởi gió lùa sang
Nắng bỡ ngỡ cứ treo vàng sợi nhớ
Tiếng chim hót như nỗi lòng than thở
Đôi bờ kênh rặng dừa nước nhớ thương

Dù muôn vàn khắc mãi ở mái trường
Tà áo trắng tình vấn vương trang vở
Mùa thu ấy đôi ta niềm nhung nhớ
Trong tim hồng vẫn nức nở hình ai.
15-2-24
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét