Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA



Cùng vui ngày trở lại chiến trường xưa
Cứ ngỡ tưởng hôm nào như mới vừa
Thời tuổi trẻ sục sôi bầu huyết quản
Khi Trường Sơn thừa dốc vực trèo lên

SêrêPôK sông vực hối hả theo triền
Máy bay giặc rú gầm điên hoảng loạn
Tay chèo mủng giải phóng mình ơn bạn
Rớt giữa ghềnh quả rốc két xông xênh

Cầu Cần Đăng quả bộc phá bồng bềnh
Trận Sa Mát mùi đạn bom khét lẹt
Thử thách giỏi buổi "Năm Ngàn"* kênh rạch
Cách đuổi thù lũ Mỹ Thiệu trút hơi

An Thành Thủy giữ mọi điều vẹn nghĩa
Xã Mỹ Trung gửi "Ngã Sáu"** ân tình
Cuộc tấn công hút thù thực hiển vinh
Cùng chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng

Trải ngày tháng quả tuyệt vời sâu thẳm
Chiến trường xưa mái tóc bạc hoa râm
Bao nghẹn ngào vẫn gợi nhớ âm thầm
Nửa thế kỷ đâu người còn kẻ mất
27-4-24 Văn Nhã
*Tên một con kênh
** Tên một cứ điểm của Ngụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét