Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

PHẤN ĐẤU

 

Mùa
Mưa
Nắng đồng lúa đỏ sâu thừa
Dòng mương nước chảy sớm trưa gửi lòng
Mong được
Trao nàng
Bao lần hạt thóc mênh mang
Đôi vai trĩu nặng theo càng phải hơn
Ước hờn nỗi
Gió thổi thừa
Sao giờ nói cả điều chưa
Quên lời ước hẹn mới vừa cùng nhau
Mang sầu bi thảm
Ảm đạm con đường
Nghĩa tình ngượng ngập tơ vương
Bàn chân bước vội vô thường bước đi
Chừng tâm vì thổn thức
Nghe nào thực mà chi
Hè ơi quý của muôn thì
Kết đoàn sản xuất vượt khi bão bùng
Dâu cho nao lung khó khổ
Vẫn băng năng nổ sức mình
Xây nền vững trãi đoan trinh
Thành công vĩ đại hòa bình vẻ vang
Cả xứ sở ánh vàng chói lọi
Quê hương ơi tiếng nói phồn vinh
Mừng vui rạng rỡ ân tình
Chung tay dựng nước đẹp xinh sắc mầu
Trải qua mấy triệu niềm đau chia cắt
Đã vươn lên cao tiến thẳng ngôi vời
Nhân dân cuộc sống thảnh thơi
Tự do hạnh phúc sáng ngời niềm tin.
Văn Nhã
10/3/26

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét