Thơ kết nối... gọi mời bè bạn
Xin thi nhân... chớ vội đi qua
Bao nhiêu nghĩa cũ tình xa
Bên nhau gom lại thành nhà ấm êm
Kẻ đơn lẻ... tìm miền gió mát
Người lạc bay... nương ngát áng mây
Bên nhau trân trọng phút giây
Chung tay chấp bút dựng xây cuộc đời
Mong tìm được... người khơi ngọn lửa
Mình bên nhau... dưới trưa phượng hồng
Trúc mai ghép lại thành sông
Uyên ương chắp bút giấc nồng cùng mơ
Anh mang đến... vần thơ tình mộng
Lắp cho đầy... lỗ hổng quạnh hiu
Để em hết dỗi, hết chiều
Cùng nhau san sẻ... nhiều hơn ngày xuân
Dù hai ngả... Sơn Khê cách núi
Vẫn có nhau... không tủi, không sầu
Câu thơ kết trái, đơm chồi
Ngọt thêm vị mặn bờ môi nụ cười
Thơ ơi... mình cứ vui vầy
Còn nhau, còn bút, còn ngày thi nhân
Sơn Khê có cách mấy lần
Vần thơ kết nối... muôn phần gần nhau
Văn Nhã
30/06/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét