Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

TRÊN CẦU BẾN THỦY
Chiều thơ thẩn lên cầu Bến thủy
Ngắm đôi bờ Hồng Lĩnh Thành Vinh
Dòng sông lam xanh  màu ngọc bích
Vọng câu hò ví dặm thắm tình

Hồng núi quyết phơi trong nắng đỏ

Xanh hưng nguyên cồn bải nương ngô
Em gái xóm ngoài còn gánh nước
Nhớ ai mà dáng đứng ngẩn ngơ

Đâu chốn tiên Điền người thưở trước

Để ngàng kiều dãi nắng dầm mưa
Đâu chốn Na Đôi làng vinh nhục*
Sinh người yêu nước, kẻ theo thù

Vọng nghe câu hát dòng trong đục

Thì biết cuộc đời nhục với vinh
Ngẩn ngơ ngắm nhìn về bốn hướng
Thấy trong lòng rực ánh bình minh
VN
* Làng đã sinh ra Phan Đình Phùng Và Hoàng Cao Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét