Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

NHỚ LẠI THÁNG 2 NĂM 1979

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Bành trướng cậy của đông người
Tràn qua biên giới giữa nơi núi rừng
Đảo điên cắn phá lung tung
Lạng Sơn, Lũng Cú, Cao Bằng, Hà Giang 
Bao điểm cao thật vững vàng 
Quân ta dũng mãnh, hiên ngang, anh hùng
quyết tâm giữ đất Lạc Hồng 
Một ly không chuyển, đạn bom đâu sờn 
Biết bao chiến sỹ vì dân 
Đã nắm lại chốn rừng thiêng ngút ngàn 
Qua rồi đã bốn mươi năm 
Vãn trong tim của nước non muôn người 
Bọn bành trướng dẫu than ôi 
Đành mình cuốn xéo rã rời tàn quân 
Mấy ngàn năm chửa biết thân 
Vẫn còn nuôi mộng để làm bá vương 
Tháo Hoan chui giữa ống đồng 
Liếu Thăng cụt cổ, họ Dương...nghĩ gì
Tập Cân cao giọng lâm ly 
Chín rồng rồi sẽ như bì quạ đen,,,
                        HD-17-2-18
                                VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét