Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

ĐÓN LÀNG VĂN HÓA

(Họa nguyên vần Thăm lại quê nhà của NGUYỄN VĂN BẢN)
Hình ảnh có liên quan
Làng nghề nay được đến thăm
Cấp trên nay đã đếm đong từng ngày
Khu tường văn hóa từ đây
Đường vui sạch đẹp trải dày nắng sương
Ngọt bùi gian khó yêu thương
Hồ sinh thái bốn phía đường xôn xao
Phượng đình hoang vắng thưở nao
Với bao quí mến gửi trào cho tôi
Làng nghề bụi bám muôn nơi
Dấu xưa còn đó của thời mái che
Lò vôi, bãi xỉ xóm nghè
Bao nhà gạch xỉ xếp khe, hàng ngoài
Xe tung đường nát khóm khoai
Ổ gà vân phải thu hoài bạc lâu
Trưa chiều nhớ buổi bò trấu
Thong dong bước dưới hành cau trước nhà
Ô tô chạy dọc Hố Da
Bụi tung đến cả ngã ba núi nùi
Gach đi xuôi ngược ngược xuôi
Vẫn không nuôi nổi rừng đồi mến nhau
Làng nghề hạn chế từ lâu
Để cho kỷ niệm gói bầu trong tim
Xây làng văn hóa cánh chim
Con thuyền vượt biển đi tìm dài lâu
Muôn hình muôn sắc thắm mau
Đổi thay xây dựng đậm mầu vươn xa
Giàu sang đén vơi muôn nhà
Nhà cao tầng xếp phố là vui đông
Được mùa lúa chín đỏ đồng
Chăn nuôi bò lợn... phố trong khu ngoài
Bức tranh sáng đẹp thới lai
Đón bằng văn hóa thương hoài người xa
Vui mừng hát tặng quê nhà
Bài thơ tôi họa thật là giấc mơ
Lòng say ghi lại bài thơ
Để sau người biết không mờ hôm nay.
                               27-2-18
                                 VN
Phụ chép NGUYỄN VĂN BẢN
THĂM LẠI QUÊ NHÀ
Bao năm mới được về thăm
Buổi xa quê ấy ai đong tháng ngày
Làng Tường xưa vẫn là đây
Thăng trầm từng trải dạn dầy gió sương.
Biết bao bùi ngọt thân thương
Hàng phi lao đứng bên đường lao xao
Kinh đền, núi dứa năm nao
Biết bao kỷ niệm dâng trào trong tôi.
Tháng năm xa cách đôi nơi
Tuổi thơ dấu ấn một thời chở che.
Cây thông, giếng nước bên Nghè
Đường đi, suối lội, chít khe, trại ngoài
Nền chùa xanh những sắn khoai
Xa quê nhưng vẫn nhớ hoài bấy lâu
Phượng- Đình chăn thả đàn trâu
Cơm trưa mẹ gói mo cau quê nhà
Đàn bò gặm cỏ Hố- Da
Tháng con chia nử, chia ba sắn nùi.
Đường quê xuôi ngược, ngược xuôi
Khói lam chiều tỏa bên đồi có nhau
Xa quê ngày ấy đã lâu
Ghi trong ký ức trọn bầu con tim.
Làng xưa bao cuộc nổi chìm
Như con thuyền nhỏ, biết tìm bến đâu.
Cái ngày xưa ấy qua mau
Nay quê thay đổi muôn mầu khác xa
Ấm no về với mọi nhà
Lầu cao san sát như là phố đông.
Lúa thơm trĩu hạt ngoài đồng
Lợn gà trăm tấn làng trong xóm ngoài
Tranh quê bừng sáng tương lai
Thảo thơm mới thấy nhớ hoài khi xa
Hôm nay về lại quê nhà
Xốn xang ký ức như là trong mơ
Yêu quê ghi lại vần thơ
Trải bao năm tháng, chẳng mờ trong tôi.

                                     Tháng 4/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét