Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

THĂM QUAN


Dốc cun mưa bụi giăng mờ.
Địu con em vẫn cứ mơ vượt đèo
Quán hàng xếp ghế nhìn theo
Dưới thung hồ trắng hoa ban mây hòa
Mai châu nắng hửng gió ca
Dốc dài liên tục cơm xe rươu ngươi
Kiểm tra kỹ thuât giỏi tài
Lái cần cho vững chớ mai nản lòng
Ngày nao em bắn phi công
Ơi nàng thiếu nữ núi rừng Châu Yên
Chè xanh xanh thắm dịu hiền
Pha Đin dốc dựng bản làng
Đèn xe chiếu sáng ở lưng chừng trời
Đi đêm mới thấy tuyệt vời
Vườn hoa đỉnh dốc mấy người xôn xao
Bao nhiêu lãng tử đã vào
Mấy ai biết được độ cao đất trời
Thuận Châu Tuần Giáo Đến nơi
Mới cùng thấu hiểu lòng người Điện Biên
Hiểm nguy gian khó chí bền
Viết tiếp trang sử của nền hào quang
Mường Phăng-hồng Cúm -Him Lam
Hoa mơ nào thấy trái cam nào còn
Dân giàu nước mạnh lầu son
Điện như sao sáng phá đồn giặc xưa
Cựu Chiến Binh phất cao cờ
Đi theo truyền thống ước mơ anh hùng
Bảo tàng hiện vật tương đồng
Nghĩa trang liệt sỹ thắm lòng nhân tâm
Rươu mừng lời chúc động viên
Dù nghèo chiu chắt đồng tiền thăm quan
Phải đâu hái nhặt được vàng
Chuyến đi lịch sử hân hoan mọi người
Cháu con góp lại ai ơi
Tiêu pha dè xẻn đâu thời phí vung
Cựu binh xứng đáng anh hùng
Làm lên vĩ đại khu Tường hôm nay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét