Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

THƠ IN NỘI SAN VĂN AN 6/2019

PHIÊU DU
Sáng hạ vào chũa vãng cảnh đây
Huyền thiên tháp cổ đẹp nơi này
Mân Sôi gạch đỏ xây lăng chúa
Núi Phượng đường lên gửi nắng ngày
Với bạn vòng qua Thông Cống phố
Cùng anh ngắm ngía sắc trời mây
Lòng quê mến mộ quê hương thắm
Lãng đãng phiêu du buổi sớm nay.
THĂM CẦU AN CƯ
Anh về bên cầu An Cư
Trên đường số bốn, nắng vừa bình minh
Gặp em gái tuổi học sinh
Áo dài trắng muốt in hình hoa mai
Đôi nàn mái tóc buông dài
Nụ cười vẫy gọi tương lai rạng ngời
Con thuyền lướt nhẹ sông trôi
Đến cồn Ngũ Hiệp bưởi roi mặn nông
Sầu riêng em gánh em gồng
Rặng xoài nhuộm tím hoàng hôn đợi chờ
Vẳng nghe tiếng hát câu hò
Giữa cồn ai đợi ai chờ ai đây
Ngũ Hiệp xanh thắm rừng cây
Bầy chim tung cánh đó đây bầu trời
Trường xưa hè đã đến rổi
Học trò áo trắng rạng ngời niềm tin
Cỏ xanh thẫm bãi em tìm
Ước mơ hy vọng con tim học trò
An cư vãy gọi anh về
Cùng em thăm lại cồn mê thưở nào...!!!
CHÀO MƯNG KHÁNH THÀNH CHÙA THƯỢNG SƠN
Thượng Sơn ai đặt tên chùa
Để cho tươi tốt nắng mưa thuận hòa
Khéo người đã kết thành hoa
Tiền dân công đức, mọi nhà góp lên
Nhân từ phật tổ tâm bền
Nhà bia liệt sỹ ánh thiên sáng ngời
Trung tâm hương khói ai ơi
Vào chùa hãy tưởng đức người hy sinh
Nước non non nước thái bình
Thảo thơm đồng lúa, xanh xinh mảnh vườn
Tay cầy tay cuốc chăm ươm
Đây nhà thờ mẫu khói hương phụng thờ
Hòn đá cổ nét hồn thơ
Cây hoa đại đứng tôn thờ trăm năm
Chứng nhân lịch sử công bằng
Khởi công tháng tám mùa trăng tuyệt vời
Bạn bè già trẻ chung vui
Tiếng chuông vọng thỉnh đất trời Thượng Sơn
ĐÈO CÙ MÔNG
Xứ Nẫu ta về hỏi núi mông
Đồi xanh phủ kín trải mình rồng
Mây ngàn cõng gió mang hương biển
Nắng lửa mưa dìu cạnh bãi sông
Vạn cảnh ân tình mang kỷ niệm
Bao vần ái nghĩa gợi trên đồng
Chân đèo chốn ấy ai từng hẹn
Lãng Tử thân thờ mãi ngóng trông.
11-5-19
Phả Lại
Hào quang rực rỡ tỏa muôn phương
Thành Cổ Phao Sơn thật kiên cường
Một thời vàng son còn lưu giữ
Nổi sóng ầm vang lục đầu giang
Đâu rồi Dốc Lác bắn may bay
Lặng lẽ dòng Thương khói cuộn say
Bến Nhạn mắt ai còn đắm đuối
Đâu chùa Vĩnh Lạc đất vùng này
Khánh Hựu cổ xưa dấu tích dày
Nhà Lê, nhà Mạc chốn lưu đày
Cảm khái leo lên nhìn xa tắp
Dãy núi xa cao, nước sông đầy
Cầu bắc ngang đôi bờ sông nước
Lục Đầu Giang chung thủy mặn mà
Ống khói vươn cao nhà máy điện
Sáng mãi tình hữu nghị Việt Nga
VN
HẰNG NGA
Đôi lứa trên đường non nước tiên
Chị Hằng, Chú Cuội lại mời lên
Cây đa bóng ngả đêm sao nhớ
Góc cửa buông mành quên mắc then
Chẳng lẽ mang danh đi cắt cỏ
Còn đeo gốc nghĩa gió cùng em
Cuội- Trăng quyến luyến nơi trời đất
Ta cứ rượu bia uống đã mèn.
CHEN HẠ
Hôm nay gió lạnh lại vào ngang
Sáng sớm đành mang áo khoác đàng
Giữa hạ chờn vờn mưa rỡn nắng
Đang hè chợt giói bắc đưa sang
Người đi thể dục đua chân bước
Chim khách kêu vang cạnh khốm bàng
Rả rích đàn ve không khản tiếng
Buồn cho cái cảnh lạnh chen vang
10.05.2019
VÃNG CẢNH CHÙA
Thiền môn một buổi ngắm sang chiều
Lặng lẽ trầm tư bước phiếu diêu
Bà Đế ồn ào bên cảng cá
Cung Vua thủy đế bóng dần xiêu
Uy nghi sắc nắng mái chùa cổ
Tịnh xám mang màu phủ ngói rêu
Lậy phật muôn người chen bước sải
Vào chùa mấy chú cứ phiêu phiêu
6/5/2019
NGHĨA BẠN
Qua rồi thưở ấy mấy mươi năm
Cái buổi còn yêu ánh sáng rằm
Lướt mái chèo khuya dòng sóng sánh
Đưa thuyền ghé bến để vào thăm
Bao ngày áo lính cùng may vá
Để đến bây giờ nhớ kén tằm
Những lúc say sưa ly rượu đế
Tâm tình thoải mái nghĩa càng chăm..
6-5-19
GIỐNG TỐT. ..
Cụ ông đi trại cây về
Khoe cùng bà chiếc áo mê mẩn đời
Mà không dám mặc bà ơi
Vì sao? Bà hỏi ông thời bảo ngay
Trước áo dòng chữ phơi bày
"GIỐNG TỐT NĂNG XUẤT CAO" lây khắp đồng
....
4/5/19
THỬ CON
Bầy một trăm đô la
Và một cây viết cùng
Với một quyển sách kinh
Sau làm nhà tài chính
Sẽ lấy tờ trăm đô
Cũng nếu lấy cây viết
Sẽ là một nhà văn
Còn nếu lấy quyển kinh
Sẽ là một linh mục
Nhưng khi con nhảy vào
Cuổm lấy cả ba thứ
Thì phương án tư
Chỉ có thể là cướp
Vợ nhìn chồng ậm ư.
TẮM BIỂN
Chiều sang xuống biển sóng nghiêng
Tháng năm vừa chạm tơ duyên mặn nhòe
Theo anh em vén màn the
Bước chân kẽ đá lọt khe mong chờ
Tà dương lẩn bóng xa mờ
Sóng vờn tới tấp không tơ nghĩ điều
Trời nghiêng mấy thím phiêu phiêu
Bơi tay sải cánh nắng xiêu bóng tà
Nước tung trên mặt nhạt nhòa
Môi đơm giọt mặn giây hòa chút cay
Nghỉ dưỡng kế hoạch sẵn bày
Nhớ về xa lắc những ngày thường đi
Từ khi hưu trí định kỳ
Giấy mời báo đến mỗi khi chuyển về
Thôi thì phụ thuộc trên phê
Mong mỏi nghìn nỗi hẹn thề hứa lên
03.05.2019Ư
NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
Thật ngẫu nhiên ba chàng trai dũng càm
Của ba miền dất nước thân yêu
Lại cùng nhau leo dinh độc lập
Cắm lá cờ kiêu hãnh cao siêu
Anh Thận người đồng bằng bắc bộ
Người sinh viên tên Thái gốc miền trung
Giáo sư Tòng người đông nam bộ
Cờ đỏ tung bay nóc ngụy quyền
Chính ủy Bùi Tùng cùng chủ nhiệm
Cũng vừa kịp đến thảo lời hàng
Tướng Minh đến đài xin tuyên bố
Bốn bốn năm rồi phút vẻ vang
Mãi mãi đậm sâu lòng nước Việt
Phút giây cờ đỏ kéo trên dinh
Lá cờ ba sọc rơi tan tác
Tổ quốc ngời ngời ánh lừa vinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét