Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

KINH THẦY



Kết quả hình ảnh cho KINH THẦY
Anh có về với Kinh Thầy không ?
Trời đầu xuân vẫn còn se lanh
Mưa rắc nhẹ nhòe xa mờ mịt,
Một xứ đồng đang đổ ải ngọt lành.
Anh có về Kinh thầy hôm nay,
Nơi cầu Bình nối đôi bờ Chí Linh- Nam sách,
Xe chầm chậm ngắm tàu lên Phả Lại
Mang đầy khoang nước mấp mí ngỡ tràn
Còn đó Cồn Kiếm thời vua Trần đánh giặc,
Cả một thời Khánh Dư buôn than,
Nhà máy điện ống khói vươn ,
Thành nhà Mạc gạch ngói mảnh còn
Anh hãy đi qua đá chém của ba đèo,
Sao Đỏ oai hùng nông trường vĩ đại,
Thành phố quê hương non trẻ thịnh cường,
Chí Linh đó
Hành ca
Phượng Nhỡn.
                                              VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét