Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

THĂM BẠN

(Thân tăng Lương Quang Liết)
Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Hồ MinhQuang, Kháng Nguễn Đề và Liet Luong, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và râu
Ngày xuân đến bạn thật mừng vui
Mấy chục năm nay trải sự đời
Mái tóc phơ phơ nhiều sợi trắng
Mà lòng mãi thắm lá xanh tươi
Còn lo việc nước ai gồng gánh
Vẫn nghĩ chùa làng kẻ khấn trời
Phật độ trì cho luôn thuận lợi
Tráng cường, mạnh khỏe, chuyện không ngơi
                                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét