Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

ĐÈO AN KHÊ

Gia Lai buổi ấy An Khê
Đèo cao đến đỉnh nắng về hát ca
Chùm hoa bên suối đậm đà
Nở hồng sắc biếc non xa vẫy mời
Rừng cây thung lũng thanh thơi
Líu lo chim hót đất trời rộn vang
Nặng gùi thiếu phụ trên đàng
Áo chàm nắng gió mênh mang tâm tình
Nhìn Qui Nhơn nhớ biển xinh
Sóng vờn áo tắm dáng hình của ai
Lang thang bãi cát đêm dài
Trăng Hàn Mặc Tử treo chơi ngoài cồn
Lửng lơ một mảnh vào hôn
Cho say đắm đuối tâm hồn mộng mơ
Gió trăng trăng gió thẫn thờ
Biển reo suối vọng câu thơ ngang đèo.
                                  13-5-20
                                   Văn Nhã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét