
Năm nay đi một chuyên đến Hà Giang
Thăm Lũng Cú cột cờ trên đỉnh núi
Gió phất cao lưng trời phần phật thổi
Tung bay ánh thắm đỏ chiếu muôn nơi
Thăm Lũng Cú cột cờ trên đỉnh núi
Gió phất cao lưng trời phần phật thổi
Tung bay ánh thắm đỏ chiếu muôn nơi
Cao nguyên đá chất chồng ngàn vạn tảng
Cho người đi bước nhộn nhịp tưng bừng
Hạnh phúc nào hơn vui vẻ chấn hưng
Chuyến thăm quan bao tình vui lắng đọng
Cho người đi bước nhộn nhịp tưng bừng
Hạnh phúc nào hơn vui vẻ chấn hưng
Chuyến thăm quan bao tình vui lắng đọng
Dòng Nho Quế lượn lờ trong niềm hy vọng
Những vườn hoa sặc sỡ đủ sắc màu
Cô gái vui ánh mắt ngây nhìn thả câu
Biết tâm địa lũ bành trướng lỗ mãng
Những vườn hoa sặc sỡ đủ sắc màu
Cô gái vui ánh mắt ngây nhìn thả câu
Biết tâm địa lũ bành trướng lỗ mãng
Ngọt ngào quá chuyến đi mang kỷ niệm
Thanh thản lòng bát ngát vị thơm hương
Thật diệu kỳ dẫu vất vả trên đường
Mùa hè nắng khoe hồng màu chưng diện.
Thanh thản lòng bát ngát vị thơm hương
Thật diệu kỳ dẫu vất vả trên đường
Mùa hè nắng khoe hồng màu chưng diện.
20-5- 20
Văn Nhã
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét